Chào các mẹ,


Mình viết bài này chỉ để hy vọng gặp mẹ nào cùng cảnh ngộ chia sẻ với nhau thôi ạ. Vì stress quá mà không biết phải làm sao. Con mình 11 tháng rồi, bé trai, bé được 10kg, cao khoảng 76cm. Theo chỉ số thì con mình hoàn toàn bình thường, thế mà bé không chịu ăn gì từ sữa chua, phomai, váng sữa, trái cây, cháo, miến, bún, nui....Lần đầu ăn thì bé vẫn ăn một hai miếng nhưng sau đó là không ăn nữa, hoặc chỉ được một hai thìa. Còn lại là bú mẹ hết, sữa ngoài cũng không bú. Mình chỉ lo bé bị thiếu chất thôi, vì giai đoạn này sữa mẹ cũng không đủ các chất cho bé nữa. Bioacimin mình cũng mua cho bé,nhưng bé nhấp thử 1 tí thôi là cương quyết không uống, thế nên đành chịu. Vì mình không muốn bé ăn trong gào thét khóc lóc, nên là nếu bé không hợp tác thì mình cũng không bắt ép quá. Bé vẫn chơi ngoan bình thường. Có ai như con mình không ạ?