Tình hình là em cho con em về bà nội ở được hơn tuần rồi. Nhưng bây giờ mới thấy phát sinh mâu thuẫn trong việc nuôi con em. Thằng bé đang ngủ bà bắt bà GV đánh thức nó dậy ăn sữa chua hoặc ăn bột (bà bảo ăn cho đúng giờ, ăn xong rồi ngủ tiếp). Tất cả thức ăn em mua đổi bữa cho con (thịt bò, thịt gà, thịt lợn và các loại rau khác nhau) bà bắt bỏ đi hết, nấu bột với nước bí và nước xương bay thôi (cho đỡ táo). Con em mới 6 tháng thôi mà bà bắt cho nước mắm vào bột, lại còn cho hẳn 1 thìa cho vừa miệng bà. Mấy hôm nay bà đang gắt gao bắt cho ăn đồ ăn tanh để bé mau cứng xương nữa.


Khổ thân con em, bố nó bảo bé tí đã phải đi bộ đội. Mà em đi làm cả ngày nên chả can thiệp được, có can thiệp bà cũng mắng xơi xơi nên chả làm được gì.


Các mẹ có ai khổ như em/con em không, chia sẻ đi cho nó đỡ bực các mẹ nhé:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: