Các mẹ có tâm trạng cùng với em không? Bé nhà em 13 tháng, con bước vào gd biếng ăn kinh khủng. Tới mức chỉ cần nhìn chén cháo thôi là đã khóc giãy nãy quá chừng rồi. Mình cũng cố gắng thay đổi thực đơn mỗi ngày nhưng mọi thứ vẫn chưa cải thiện gì cả. 

Cả tuần nay bé cứ tình trạng đó, sữa cũng ko bú, cháo thì khóc lóc. Ăn dặm bậy bạ thì ăn thoải mái, ko biết ngán ko biết chán.

Cách đây 1 tháng con vẫn ăn rất ngon lành mà ko biết sao giờ ăn uống kỳ cục quá. Có phải đây là tình trạng biếng ăn sinh lý không các mẹ?