Trước hết, mẹ cháu rất cảm ơn sự ủng hộ của các mẹ dành cho bài thi đầu tiên của mẹ cháu, làm mẹ cháu dũng cảm post tiếp bài thứ hai ạ. Cùng ý tưởng và mục đích tương tự là vừa làm đồ chơi cho con, lại vừa lưu giữ các kỷ vật thuở sơ sinh cho các con yêu, mẹ cháu xin giới thiệu một em mèo dễ thương:
Chân dung của em ấy đây:
Các bước cho ra đời em ấy như sau:
* Nguyên liệu;
- Kim chỉ kéo
- Khăn mặt bông làm bộ vỏ
- Áo sơ sinh của bé nhồi đầu mèo, thân mèo nhồi bằng 1 cái quần, bốn chân mèo nhồi bằng 1 bộ tất tay và 1 bộ tất chân
- Sợi len hồng để tạo hình vuốt mèo, mũi mèo, còn thừa ta dùng thắt luôn cái nơ lên cổ em ấy.
- Giấy bìa cứng để can mẫu
- Cúc áo làm mắt mèo (hoặc miếng nỉ xanh đề phòng bé cắn đứt cúc)
- 1 sợi cước làm râu mèo
- thế thôi nhỉ?:Thinking:
* Tiến hành:
Can mẫu ra bìa cứng rồi đặt bìa lên khăn bông để cắt, gồm có các mẫu sau:
- 02 má mèo
- 02 thân trên (lưng mèo)
- 01 thân dưới (bụng mèo)
- 04 tai mèo
- 01 trán mèo
- 02 đuôi mèo
Khâu các phần đã được cắt và đánh dấu, ta được phần vỏ của mèo như sau:
Lần lượt nhồi ruột cho em ấy, nhồi tới đâu nhớ nắn đều để em ấy mềm mại và đảm bảo tạo hình ra ... mèo chứ không ra em cún, em chuột chí nào đó nhé.
Sau khi nhồi và ráp các phần thân của mèo lại, ta tiến hành đính mắt mũi móng vuốt cho em. Riêng phần mũi hồng hồng, tớ dùng len hồng thêu như thêu vát tạt mũi ngang, chỉ khoảng 6 mũi theo hình tam giác cân là em ấy đã có một cái mũi rất duyên dáng! Cắt sợi dây cước làm 3 đoạn, xâu vào kim rồi khâu từ mép này sang mép kia, dùng kéo tỉa lại ngay ngắn, em ấy đã có 1 bộ ria mép xịn!
Bắt được chuột nữa này!
Mẹ Hà ơi, con yêu em mèo bông này nhắm nhắm! (Người mẫu Nhật Huy)
Chúc cả nhà vui vẻ như nhà tớ :Rose::LoveStruc::Rose: