Từ khi bầu em Lê mẹ đã nung nấu sau này sẽ may những bộ váy giống hệt nhau cho hai chị em. Năm nay có thêm em bận quá mẹ đã mua gần đủ cho các con quần áo mùa đông rồi. Nhưng hòa chung không khí thi thố, làm mẹ lại có cảm hứng lại lọ mọ, về nhà hai đứa quấn lấy mẹ mẹ chẳng làm được gì mẹ phải ở lại CQ ở lại cắt váy cho các con đấy nhé. Máy khâu của nhà mình cũng lại đang hỏng nốt mẹ mượn con brother của cô Hà đồng nghiệp để may dự thi đấy. Mẹ cũng hơi bon chen tí nhỉ.
Hình 1 Vải
Vật liệu
- Vải nhung hoa 1m - 20k mua cùng mẹ Cunki và Vivial
- Đăng ten 3,5m - 17k mua ở hàng bồ
- Vải lót trong 1m - nguyên liệu vẫn còn từ năm ngoái
- Nguyên liệu trên là cho hai váy
Hình 2: Cắt
Hình 3: May
Hình 4: Sau một ngày vất vả bỏ cả tham dự 20/10 của CQ về nhà may quần áo dự thi thì có sản phẩm như sau
Hình 5: Còn đây mẹ cháu thử kết hợp với hai áo coton màu vàng bên trong, rất hợp. Vải này cũng rất hợp với hai chị con vì da trắng.