Mũ tai bèo thường dùng cho các chú lục quân, chứ ra biển mà đội mũ này chắc gửi theo gió mất.Nhưng nhìn chiếc mũ xanh xanh trắng này, đặc biệt là khi người đội nó diện bộ váy của "Những người lính biển" thì đích thị nó là mũ của "Những người lính biển" rồi!


Công thức của chiế mũ này được cop về từ trên mạng. Có chỉnh sửa một chút cho vừa với cỡ đầu của cháu. (Vì nó là hàng mẹ may cho chính mình mà).


Cắt 12 miếng như thế này cho hai lớp của mũ.


Máy 6 miếng một lại với nhau, sau đó chạy đường may dằn mép của lớp vải ngoài của mũ. Đấy là mẹ cháu lười. Chứ nếu bác nào cẩn thận, may dằn cả hai mặt thì vừa đẹp mà mũ cũng cứng hơn, có phom hơn.


Tiếp đó úp hai mặt phải của hai lớp mũ vào nhau, may chập ở đường vành mũ - nhớ chừa một đoạn để lộn mũ ra.


Sau rồi may một đường viền quanh mũ - may thêm dây trang trí để cho ra đặc trưng mũ của Những người lĩnh biển:


May một đường may cách viền mũ 5cm. Một đường cách đường vừa may này 6mm về phía chóp mũ, chích một lỗ nho nhỏ ở đường ráp các mảnh để có thể xỏ dây/thun nhỏ vào. Điều chỉnh day cho vừa ôm đầu bé: Vậy là hoàn thành chiếc mũ madein Mumy:


Con gái diện mũ nào:


Và đây là hình ảnh khẳng định đích thị đó chính là "mũ hải quân":