Nhân dịp được tham gia chương trình "Sao Việt, công nhiều hơn cho con" của nhãn hàng Dutch Lady, mẹ con mình mới có dịp diện kiến các cặp mẹ con, bố con nhà Sao Việt.Cảm giác thú vị đầu tiên là mình thấy các ngôi sao, tuy thành công trong nghệ thuật hay lĩnh vực doanh nhân, họ cũng là những ông bố, bà mẹ bình thường, thân thiện.Mối quan tâm hàng đầu trong lòng các bậc cha mẹ đó cũng là con cái, làm sao, như thế nào để các con lớn lên khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi.
Chương trình này giúp mình hiểu rằng, không phải ai cũng thích cho con uống sữa ngoại :D Nhất là suy nghĩ, nhà giàu thì lại càng lựa chọn sữa ngoại cho con.Mình thấy rằng trẻ con như cây xanh, nếu được chăm chỉ uống sữa, dinh dưỡng đầy đủ sẽ tươi tốt, khỏe mạnh.Ngày trước, bọn mình đã không có nhiều điều kiện uống sữa, nên có lẽ là 1 trong những lí do làm hạn chế phát triển chiều cao của cả 1 thế hệ :D
Mình luôn thích thú trước hình ảnh 1 em bé say mê uống sữa.Mình đã có 2 con, rút ra được rằng, những em bé yêu thích sữa luôn luôn dễ nuôi hơn đứa trẻ..thờ ơ với sữa.May mắn thay, con trai mình là 1 em bé rất tích cực uống sữa, say mê sữa.
Khoe với các mẹ hình ảnh 2 con mình trong ngày hội "Sao Việt, cộng nhiều hơn cho con".
Với bác Chi Bảo :D
Nhân tiện các nhân viên pha sữa thì mẹ mang bình tới xin luôn, đây, con đang uống CGHL chính hiệu :D