Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA
[Terra Book] Truyện Thiếu Nhi
Tham gia
t
Terra_Book
11 năm trước
Báo cáo
Truyện ngụ ngôn – Cuộc phiêu lưu của chú gà nhí
Các bé cùng xem câu chuyện dễ thương về cuộc phiêu lưu kỳ thú của chú gà nhí này nhé !
Những tia nắng sớm đánh thức những chú gà con vẫn còn đang lim dim chui mình trong chăn. Len lén chui ra khỏi ổ, các chú gà lon ton chạy ra bờ suối rửa mặt.
Gà Cồ đưa các em ra suối rửa mặt và uống nước mát. Trên đường đi, vô tình chúng nhìn thấy một cái chậu cũ. Chúng quyết định lấy nó làm chiếc thuyền để đi du lịch.
Thế là anh cả Mào Ớt, cô hai Lông Vàng và cặp út Tơ Trắng hò nhau khiêng chậu ra suối.
Dòng suối cứ chảy mãi, nước tung những bọt trắng xóa bên hai mạn thuyền. Thuyền cứ trôi, cứ trôi. Các thủy thủ tý hon vô cùng hào hứng, chúng vui mừng ca hát, nhảy múa.
Bỗng, nước đẩy mạnh và bất ngờ hất tung cái chậu vào tảng đá nhọn, chọc thủng một lỗ làm cho nước ùa vào trong.
Nước cứ tràn thêm vào, các chú gà con không biết phải làm thế nào. Các chú kêu cứu nhưng bờ thì vắng vẻ, chẳng có ai cả. Lũ gà con sợ hãi, cuống quýt cả lên.
May sao, cành cây cao bên bờ sông có một cô Sáo đang ngủ. Nghe thấy tiếng kêu, cô choàng thức dậy, mở mắt nhìn quanh. Nhìn thấy đàn gà sắp chìm, cô bay xuống kêu thất thanh...
Bất ngờ có một cô Cá Lóc bơi đến. Lần lượt các bé leo lên lưng cô Cá Lóc và được cô đưa lên bờ an toàn. Cả bốn chú gà đều bình an vô sự nhưng bạn nào lông cũng ướt sũng, đầu nặng trĩu, mệt mỏi.
Quảng cáo
Bình luận đã bị vô hiệu hoá cho bài viết này
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang