Em có chơi với đám bạn thân từ hồi còn sinh viên tới giờ, cả hội cũng hay ngồi tám chuyện với nhau vụ xài mĩ phẩm (phụ nữ mà, hihi). Em nghe có đứa kể nó đầu tư hàng triệu đồng mỗi tháng vào mỹ phẩm mà choáng quá. Có điều kiện thì đã đành, nhưng mà như vậy thì có đáng không mọi người nhỉ? Em thì chưa có điều kiện mua mỹ phẩm hàng triệu đồng như thế nên chẳng biết có tốt hơn thật không (em hay xài hàng mua ở siêu thị thôi, thấy cũng ổn). Có mẹ nào trải nghiệm cảm giác từ hàng vài trăm nghìn lên hàng vài triệu chưa cho em xin oánh giá với?