Chồng em không quá xuất sắc cũng không phải thuộc mẫu đàn ông tâm lý yêu chiều vợ. Có điều 10 năm bên nhau, em thấy anh có trách nhiệm, tuy khô khan nhưng biết quan tâm con cái, hàng tháng nhận lương đưa đủ tiền cho vợ để chi tiêu sinh hoạt gia đình. Em nghĩ như vậy là ổn bởi thực tế cuộc sống vốn không có sự hoàn hảo nên cũng không quá đòi hỏi cầu toàn ở chồng.
Vậy nhưng thời gian gần đây em để ý thấy chồng tỏ ra nguội lạnh chuyện chăn gối với vợ. Anh ấy thuộc tip đàn ông nhu cầu cao, tuy vợ chồng cưới nhau đã chục năm nhưng xa vợ thì thôi chứ gần là kiểu gì cũng đòi hỏi, trừ hôm nào ốm yếu. Vậy mà giờ có tháng anh ấy chạm được vào vợ đôi 3 lần, mỗi lần yêu cũng chớp nhoáng như kiểu cho xong.
“Tại công việc của anh đợt này căng thẳng quá. Đi làm về mệt phờ ra chẳng còn thiết tha tới chuyện ấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Nghe chồng nói vậy em cũng tin cố gắng bồi bổ tạo cho anh có được cuộc sống tinh thần thoải mái nhất có thể. Hôm ấy anh đi làm để quên không tắt máy tính cũng chưa thoát các tài khoản cá nhân. Em đi làm sau tò mò vào các tài khoản của chồng để kiểm tra xem anh có làm điều gì mờ ám.
Ai ngờ đúng lúc mở Zalo thì phát hiện anh đang nhắn tin với 1 phụ nữ có tên Liên. Anh ả nói toàn chuyện giường chiếu khiến em hoảng. Cố giữ bình tĩnh để theo dõi em kéo hết lịch sử tin nhắn cũ của 2 người mới ngã ngửa nhận ra chồng mình ngoại tình nửa năm rồi mà không biết. Trùng hợp ngay hôm ấy anh ả còn hẹn nhau tranh thủ buổi trưa đi nhà nghỉ.
Lao đến địa chỉ chàng nàng hò hẹn em đã nghĩ đến 1 trận đánh ghen tơi bời. Em cũng tò mò xem ả đàn bà ấy mặt ngang mũi dọc, xinh đẹp cỡ nào mà chồng lại mê muội tới mức phản bội vợ con như vậy.
Ngồi ở lễ tân lấy lý do chờ bạn trai, em thấy chồng đi xuống với 1 bà béo ục ịch, cao chắc chỉ hơn mét rưỡi nhưng nặng cũng tầm 70kg, mặt bự son phấn như trát vôi. Em phá lên cười:
“Không ngờ gu của anh lại mặn đắng thế này. Tưởng anh phản bội vợ để ăn nằm với mĩ nhân nào. Ai dè…”.
Thôi em chẳng buồn đánh ghen nữa quay về viết đơn ly hôn luôn. Chồng em van xin giải thích đó là đối tác của công ty. Anh cặp với ả chẳng qua để kéo hợp đồng về tay chứ không có cảm xúc gì. Càng nghe chồng giải thích em càng thấy khinh bỉ hơn nhất định không nuối tiếc.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1