Vợ mua lọ kem dưỡng da 300k khiến chồng nổi cơn ném vào sọt rác, lại còn gọi điện cho bố mẹ vợ để mắng vốn. Chia sẻ của người vợ hiện nhận nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Lấy chồng, sinh con không đồng nghĩa với việc phụ nữ phải triệt đi các nhu cầu của bản thân như mặc đẹp, dưỡng da, sự nghiệp… Tuy nhiên, có nhiều đàn ông lại ích kỷ ngăn cản vợ chăm sóc bản thân, điển hình như câu chuyện đang gây xôn xao cư dân mạng sau đây. 

hình ảnh

Chia sẻ của người vợ hiện nhận nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tâm sự của người vợ, hai vợ chồng kết hôn 3 năm và có con 2 tuổi. Sau thời gian dành dụm và gia đình hai bên giúp đỡ, vợ chồng cũng mua được căn chung cư nhỏ. Khi mọi chuyện tưởng chừng yên ổn, cô vợ lại nhận ra chồng có điều gì lạ lùng, không còn mặn nồng như trước. Sau khi mang tâm sự kể với các chị đồng nghiệp, người vợ nhận được câu trả lời: “Nhìn mày tao còn thấy chán ấy. Chả biết son phấn, bôi trát gì. Đã thế da dẻ tay chân thì sạm đen”. 

Quyết tâm lấy lại nhan sắc thời còn son hoặc ít ra không be bét như hiện tại, cô vợ lấy tiền mua lọ kem dưỡng da có giá 300 nghìn đồng. 

“Về để trên bàn, chồng em nhìn thấy mở ra liền ném thẳng hộp kem vào thùng rác hét lên:

- Cô có bị thừa tiền không mà mua cái thứ này hả? Thừa mà không biết tiêu vào việc gì thì đưa đây cho tôi. Nhà thì đang nợ đầy ra.

- Em chỉ mua có một lọ kem nhỏ thôi mà trời nắng nôi quá nên bôi cho nó bớt đen, mà giá trị của nó cũng có lớn quá đâu. Cũng chỉ như một bữa đi nhậu của anh thôi.

- Cô lại dám so bì cái trò làm đẹp vớ vẩn này của cô với công việc của tôi à.

Em uất ức trước sự làm quá lên như thế của chồng. Không ngờ anh chưa dừng lại, lại còn gọi cả nhà ngoại của em sang nữa chứ. Trước mặt bố mẹ em, anh gào lên:

- Tiền ăn không có, mà co gái bố mẹ bày đặt học làm sang, đua đòi đú đởn. Mua lọ kem vớ vẩn tới những 300 ngàn. Bố mẹ xem dạy dỗ lại con bố mẹ đi nhé.

Bố em uất nghẹn:

- Tao tưởng có chuyện gì lớn lắm, là 1 thằng đàn ông mà vợ mua lọ son 300 nghìn mày cũng tiếc à. Đây 300 đây xem như tao mua cho nó được chưa?

Em ức quá, không nhịn nữa, thẳng thừng:

- Tôi mua bằng tiền của tôi chứ cũng không ngửa tay xin tiền anh.

Rồi em đưa bố mẹ ra về, mặc kệ chồng đang gào thét, mắng quát gì ở phía sau. Bố mẹ khuyên em nhịn đi một tí nhưng nhịn thế nào mãi được chứ. Chồng người ta còn tặng vợ thứ nọ thứ kia. Đây mua có lọ kem 300 ngàn cũng hằn học. Lắm lúc chỉ muốn ly hôn quách cho xong mọi người à, càng nghĩ càng giận càng tủi”, người vợ ấm ức chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa phải: baidu)

Sau khi đăng tải, câu chuyện của người phụ nữ chẳng may gặp chồng tính toán nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. Đa phần là những ý kiến chỉ trích hành xử quá đáng của người chồng khi triệt đi nhu cầu của vợ, khiến cô sau khi kết hôn sinh con càng nhanh “xuống cấp”. Dân mạng hay gọi vui là “vừa xài vừa phá”, quả thật không sai chút nào với câu chuyện éo le này. 

Đáng nói, có cư dân mạng còn bình luận vừa hài hước vừa “hiến kế” rất độc đáo cho người vợ: “Đừng mua kem 300k nhe chị, đua đòi lắm. Mua cây bút bi 3k để ký vào đơn ly hôn là được”. Bình luận này nhận được nhiều lượt thả “haha” của cư dân mạng vì quá quyết liệt và thực tế. Nếu về lâu dài, người chồng không thể sửa đổi tính tình và cách suy nghĩ về những nhu cầu vô cùng thiết yếu của vợ hẳn hạnh phúc cũng sẽ lung lay. Phụ nữ giỏi chịu đựng nhưng một khi khiến họ tức nước hẳn sẽ “vỡ bờ”. 

Hôn nhân luôn đòi hỏi sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người. Tuy kết hôn nhưng cũng không đồng nghĩa phải triệt đi những nhu cầu chính đáng của mỗi người vì đó là cách họ chăm sóc bản thân, có thời gian dành cho riêng mình. Còn sống với một người quá tính toán, không quan tâm đến nhu cầu của bạn đời thì trước sau cũng sẽ có mâu thuẫn.