Hình ảnh người chồng cặm cụi dưới bếp nấu nướng cho vợ con, chăm chút từng thứ một đã làm hội chị em không ngừng trầm trồ. Đúng là chồng người ta.
Trên một diễn đàn có đông thành viên, người dùng mạng đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông hằng ngày thầm lặng chăm lo cho vợ con. Anh dậy sớm nấu ăn, thay tã và nấu cả nước để vợ con tắm. Thậm chí, anh này còn cẩn thận đến mức không dám bật đèn vì sợ làm vợ con thức giấc. Quả là người chồng trong mơ của chị em.
"GẶP ĐÚNG NGƯỜI EM SẼ LÀ CÔNG CHÚA
Còn chồng mình thì ngủ gọi dậy ăn cơm còn không thèm dậy".
Cho vợ đi làm công ty xa nhà, chồng lặn lội thăm chứng kiến vợ ngủ với trai trẻ: Quỳ lạy chủ trọ
Đây là người chồng trong mơ của hội chị em.
Đúng là phụ nữ không gì may mắn hơn khi được lấy người đàn ông yêu mình, chăm sóc cho mình thật nhiều mà chẳng bao giờ than thở. Đàn ông tốt trên đời đúng là còn rất nhiều, nhưng để gặp được người như thế này thì là hên xui:
- Đây là chân dung của bố mình giờ bố vẫn vậy 10 năm mẹ đi làm sáng nào cũng dậy làm đồ ăn sáng cơm trưa cho mẹ mang đi mang đi làm.
- Kể ra chồng mình cũng tâm lý, sợ sáng vợ bận trông con nên tối ăn xong là rửa bát, giặt quần áo. Sáng trước khi đi làm còn cắm cơm chuẩn bị thức ăn để trưa vợ ăn.
- Gặp đúng người em sẽ là công chúa gặp sai người em sẽ là ôsin. Nhưng đa phần phụ nữ sau khi lấy chồng đều rất vất vả sinh con mang nặng đẻ đau rồi khi sinh con nhỏ người ta bảo ăn bám. Gặp được người đàn ông tốt thì nó còn biết chứ gặp thằng đàn ông vũ phu ăn chơi lêu lổng rượu chè cờ bạc và thì lại khổ. Thế nên phụ nữ chủ động tài chính đừng vội kết hôn sớm cứ ổn định tài chính sẽ tốt hơn đi du lịch tận hưởng cuộc sống không phải suy nghĩ làm gì cũng không phải hỏi tự do tự tại.
Hình ảnh người chồng sáng sớm cặm cụi vào bếp nấu ăn cho vợ.
Không ai biết được mình sau khi lấy chồng sẽ sướng hay khổ. Bởi cuộc đời vốn không thể biết trước, mà lòng người thì khó đoán vô cùng. Có thể lúc yêu, anh ta tử tế yêu thương chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng khi lấy về mới lộ rõ bản chất nhau ra. Có cô gái vừa chia tay bạn trai vì dọn về ở chung phát hiện anh ta quá bừa bộn, lười nhác và gia trưởng. Hồi yêu, anh đưa đón, chiều chuộng cô. Đến khi dọn về ở chung, bao nhiêu tật xấu lộ ra từ ngày đầu.
Bởi vậy, đàn ông tốt như người chồng trong câu chuyện thật khó tìm. Phụ nữ tốt số lắm mới có thể gặp, kết hôn với anh ta. Giả sử đàn ông trên đời đều tốt hết, đều thương vợ hơn thương bản thân mình thì có lẽ chẳng có những câu chuyện than vắn thở dài của các chị vợ về chồng của mình, đã chẳng có nhiều vụ ly dị vì chồng vô tâm, lười nhác.
Mỗi người đều có số phận, lấy được chồng tốt hay không cũng là chuyện hên xui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1