Đúng là đáng yêu thật sự, con cái dù lớn đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt cha mẹ, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Đúng là sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ, từ lúc lập gia đình, rồi mang thai, có con, trải qua những nỗi vất vả để nuôi con từng ngày mình mới hiểu được tâm trạng và nỗi khổ của cha mẹ mình ngày trước các mẹ ạ. Nhớ lại lúc nhỏ em đúng bướng, cái gì cũng chỉ thích làm theo ý mình, mỗi lần bị mắng là lại ôm cục tức xong thầm trách móc cha mẹ không thương yêu gì mình hết. Giờ trưởng thành, hiểu chuyện rồi mới thấy hối hận ghê, hồi xưa em ngang tàng thế nên cũng không ít lần phải ăn roi, thế nhưng toàn là mẹ “xuống tay” thôi chứ cha thì chưa một lần nặng nhẹ, cũng vì vậy nên cha hay bị mấy ông bạn chọc là không dám đụng đến cái móng tay của con gái cưng. Em thấy người ta hay bảo cha thương con gái hơn cũng đúng đấy ạ, có lẽ vì con gái nhìn lúc nào cũng yếu đuối mỏng manh, cần được chở che nên cha luôn muốn bảo bọc, chăm lo để con mình không bị tổn thương. Luớt mạng cũng thấy nhiều câu chuyện về cha và con gái đáng yêu lắm, ví dụ như những bức hình cha cõng cô con gái hơn 30 tuổi dưới đây nè, hôm qua xem được mà tự nhiên em bật khóc luôn vì nhớ cha mình ghê nơi.

hình ảnh

Người cha tất tả đi đón con

Đây vốn là một đoạn clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Chị tôi đã ngoài 30 về nhà, cha vẫn là người che chở suốt cuộc đời con”. Trong đoạn clip, cô gái được cho là ngoài 30 tuổi đang đứng giữa trời mưa lớn, có lẽ vì thời tiết xấu nên cô không dám di chuyển tiếp mà quyết định đứng đợi. Không lâu sau đó, một người đàn ông tay cầm áo mưa xuất hiện tiến lại gần cô gái, người đàn ông này chính là cha của cô, sau đó, có lẽ vì sợ con gái bị ướt nên người cha đã không ngần ngại cõng con về nhà dưới trời mưa như trước nút. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi thốt lên xuýt xoa vì quá đáng yêu, đúng là con dù lớn vẫn là con của cha mẹ và với cha mẹ, con vẫn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cô gái trong đoạn clip dù đã ngoài 30 tuổi, một độ tuổi không nhỏ nhưng vẫn được người cha cưng chiều nâng niu như trứng mỏng. Trong khi nhiều người cho rằng con cái càng lớn sẽ càng có khoảng cách với cha mẹ nhưng nhìn những hình ảnh này có thể thấy tình cha con của họ vô cùng gần gũi, khắng khít, cô gái này chắc chắn từ nhỏ đã được cha hết sức chiều chuộng nên tuy đã lớn vẫn có thể nũng nịu với ông. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực, cũng có một số người bày tỏ sự e dè khi cho rằng cô gái này vì được cưng chiều quá nên đã vô tình làm khổ cha mình. Con ngoài 30 thì chắc người cha cũng  đã khá lớn tuổi nhưng vẫn để ông cõng giữa trời mưa như thế thì rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

hình ảnhKhông ngại cõng con dưới trời mưa

Thế nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là một hình ảnh vô cùng đáng yêu khiến nhiều người phải bật khóc khi nhớ về cha mình. Đối với cha mẹ, con cái luôn được ưu tiên ở vị trí hàng đầu, dù đã lớn tuổi thì cha mẹ chắc chắn vẫn sẽ luôn lo lắng cho con, mong muốn con mình nhận được những điều tốt đẹp nhất. Vậy mới thấy những người còn cha mẹ chính là những người hạnh phúc nhất, chúng ta càng lớn lên đồng nghĩa với việc cha mẹ sẽ ngày càng già đi, và cha mẹ chắc chắn không thể ở bên con cái mình mãi mãi. Vì thế nếu vẫn còn cơ hội ở bên cạnh cha mẹ, hãy cố gắng hết sức bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ mỗi ngày, luôn quan tâm, chăm sóc cha mẹ tận tâm để không phải hối hận về sau cả nhà nhé.