Màn sống ảo giả trân này đã được một Tiktoker ghi lại. Xem ra, ngày càng nhiều người thích làm chủ tịch quá nhỉ!
Chúng ta không còn xa lạ gì với những trò giả danh chủ tịch, CEO trên mạng xã hội của những chàng trai cô gái. Để đạt được mục đích riêng, họ vào vai người có tiền, có quyền và lòe thiên hạ bằng vật chất có giá trị lớn như biệt thự, xe sang, sổ đỏ cân ký...
3 anh bạn trẻ này cũng sống ảo với đoạn clip ghi lại cảnh đi mua nhà. Theo đó, có 2 thanh niên mặc vest chỉnh tề, đầu đội nón, tay chân chỉ trỏ vào những căn hộ cao cấp đang được xây dựng. Thanh niên còn lại cầm máy quay, lia ngang lia dọc để bắt được khoảnh khắc “đắt” nhất của 2 nam chính. Các chủ tịch bàn tán rôm rả, chốt đơn căn hộ hàng chục tỷ chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Hai "chủ tịch" đi xem nhà, có người theo quay dựng công phu. Ảnh Sở hữu trí tuệ
Chủ nhân đoạn clip đã đăng tải lên mạng với dòng trạng thái đắc ý: “Cả chiều mới được cái hợp đồng”. Họ đâu biết rằng, tất cả quá trình diễn xuất này đã bị một Tiktoker khác ghi lại: “... Mình không biết mấy bạn này đang làm gì? Chốt nhà chốt đất ở đây hả? Phông bạt quá nhỉ…”.
Sau khi quay clip xong, các “chủ tịch” cùng nhau leo lên xe máy để ra về. Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra chiếc nón bảo hộ mà các thanh niên này đội là nón dởm và nón màu vàng chỉ dành cho công nhân, còn kỹ sư và đối tác làm ăn là nón màu trắng. Các “chủ tịch” không nghiên cứu kỹ để một phen hố rồi.
Dư luận bàn tán xôn xao trước sự giả trân của các chủ tịch dởm:
- Đã cosplay rồi mà còn không có kiến thức để cosplay cho chuẩn.
- Không mượn được mũ trắng thì ra mua lấy 2 cái mà đội, chứ mũ vàng của công nhân mà.
- Cần gì phải xem hậu trường, tuổi đấy thì đã học ra trường đâu, bằng cấp đâu mà đòi đứng chỉ chỉ? Tuổi này mà lên thợ chính thì tôi còn tin.
- Sống ảo dữ vậy trời. Chừng nào bước vô được cái nhà làm gì trong đó rồi tôi mới tin, quay quay ngoài đường vậy có mà tôi tin.
- Đang tìm quản lý để xin vào quét dọn các bác cứ ý kiến.
Vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người chọn cách sống ảo, khoác lên mình vỏ bọc giàu sang qua mắt thiên hạ. Gây dựng được cơ ngơi sự nghiệp phải trải qua chông gai, gian khổ, có khi tóc trên đầu đã bạc mới may ra có chỗ đứng trên thương trường. Làm ăn chân chính kiếm tiền đã khó, muốn thành công vẻ vang càng khó hơn gấp nhiều lần. Nếu đã sẵn sinh ra ở vạch đích thì việc bước qua cái bóng quá lớn của gia đình, khẳng định năng lực bản thân cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ấy vậy mà xuất hiện ngày càng nhiều CEO, chủ tịch trẻ, thậm chí chưa tới 20 tuổi đã khoe nhà lầu xe hơi, đời sống sang chảnh như ông hoàng bà chúa. Trang cá nhân của họ dày đặc những danh hiệu, huy chương, danh xưng như những người thành công đích thực. Nhưng thật giả như thế nào, mọi người có thể dễ dàng nhìn ra được mà.
Các "chủ tịch" thi nhau sống ảo trên chiếc xe thuê. Ảnh chụp màn hình: Dân Trí
Ai cũng có ước mơ thành công trong công việc và cuộc sống, được bao người trầm trồ mến mộ. Nhưng thay vì phấn đấu hết sức, đi lên bằng chính năng lực và sống khiêm tốn, chấp nhận đánh đổi sức khỏe, tuổi trẻ và đôi khi là hạnh phúc riêng. Ấy vậy mà nhiều người hiện nay lại đi tắt về ngang, sống phông bạt bằng những thứ không phải của mình. Họ có thể qua mắt được người khác, nhưng không bao giờ qua mắt được chính mình. Nên biết điểm dừng và nhìn nhận vào thực tế đi. Không có thành công nào trải đầy hoa hồng và người càng giàu càng giỏi lại càng khiêm tốn chứ chẳng dại khoe khoang thế đâu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1