Cảm thấy mệt mỏi, dễ stress khi phải làm việc liên tục và sống ở đô thị đông đúc, người phụ nữ Hà Nội quyết định chi 20 tỷ để biến giấc mơ về một thảo nguyên xanh như châu Âu thành hiện thực.
Cuộc sống ngày càng hối hả, áp lực cơm áo gạo tiền đôi khi cứ cuốn con người phải lao về phía trước. Trong một xã hội mà nếu bạn dừng lại sẽ dễ trở thành kẻ lạc hậu, bị gạt ra bên rìa thì điều duy nhất có thể làm là “nhấn ga” chạy miết. Tuy nhiên, mặt trái là ngày càng có nhiều người mất hứng thú với cuộc sống, cảm thấy uể oải, chán chường, thậm chí đụng vào việc là nhức đầu, muốn bệnh.
Chị Bảo Hiên (Hà Nội, vốn là một nữ doanh nhân) sau bao năm nỗ lực không ngừng nghỉ đã cảm thấy ngột ngạt ở phố thị. Chị ao ước có một căn nhà tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, gần gũi thiên nhiên và đó thật sự là “nhà” - nơi mọi người cảm thấy dễ chịu, thư thái, được “sạc” lại năng lượng.
(Ảnh vietgiaitri)
Năm 2017, chị Bảo Hiên mua mảnh đất hơn 3000m2 tại Thạch Thất, Hà Nội. Nhưng khi bắt tay vào thi công, chị nhận thấy mảnh đất này còn quá nhỏ để thực hiện giấc mơ xây ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên. Thế là, năm 2019, chị quyết định mua mảnh đất 20.000 m2 tại Lương Sơn, Hòa Bình.
Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng để biến giấc mơ thành hiện thực, chị Bảo Hiên đối diện với không ít khó khăn. Chẳng hạn như địa hình nơi đây dễ sụt lún, nhiều mạch nước ngầm… nên đôi khi chị và đội thi công phải làm tới làm lui mới khắc phục được những khó khăn này.
(Ảnh vietgiaitri)
Sau khi tạm “nên hình nên dạng” về một thảo nguyên xanh, công đoạn lựa chọn cây trồng nào để thích hợp, có sức sống mạnh mẽ cũng là bài toán đau đầu. “Vì không biết cách trồng cây ở khu vực địa hình núi như thế này, tôi đã mất tới hơn 1 tỷ đồng đầu tư. Chưa kể, tôi phải học hỏi cách bảo vệ cây trồng khỏi côn trùng. Như thời gian đầu, tôi đi bắt con bọ cánh cứng chuyên ăn lá nho, lá hồng hay những con sâu đất, con mã mã”, chị Bảo Hiên chia sẻ.
Bản thân chị và chồng cũng có không ít lần mâu thuẫn vì mỗi người có ý tưởng khác nhau. Nhưng rồi họ cũng thống nhất và dần dần ngắm nhìn thành quả của mình giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn.
Vốn là một kiến trúc sư trong lĩnh vực nội thất nên chị Bảo Hiên chăm chút từng ngóc ngách, từng món đồ vật trong căn nhà gỗ. Chị còn đào một con kênh nhỏ bao quanh trang trại và trồng hoa, tạo thành một “ốc đảo” xinh đẹp giữa núi rừng.
(Ảnh vietgiaitri)
Trong thời gian dịch bệnh tại Hà Nội, vợ chồng chị Hiên dành toàn bộ thời gian ở lại farmstay của mình và tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tách biệt lo lắng bên ngoài. Tuy thời gian đầu có hơi buồn vì chưa quen nhưng giờ đây chị đã yêu thích không khí nơi đây. Cuộc sống chậm rãi, thiên nhiên trong lành nên chị hài hước cho biết “không muốn về Hà Nội”.
“Cuộc sống ở đây gần như không phải dùng đến tiền, rất đơn giản và vui vẻ. Tất cả rau, củ quả tôi đều trồng được. Tôi còn nuôi được nhiều gà. Còn hàng xóm láng giềng ở nơi đây rất tốt, thường mang cho đồ.
Đặc biệt, tôi còn cai được trà sữa và dậy được sớm hơn. Không khí ở nơi đây rất tuyệt vời. Nếu như ở Hà Nội, tôi thường xuyên bị đau đầu thì khi sống ở farmstay, tôi thấy bản thân rất khoẻ mạnh”, chị Bảo Hiên tâm sự.
Thế mới hiểu vì sao ngày càng có nhiều người chọn việc về lại quê sinh sống sau thời gian bươn chải, bôn ba ở thành phố, đặc biệt là các bạn trẻ. Dĩ nhiên, ở đâu cũng có mặt lợi và mặt hạn chế, quan trọng nhất là khả năng thích nghi của từng người sẽ quyết định bạn phù hợp cuộc sống ở đâu.
Trong thời gian dịch bệnh này, việc di chuyển từ phố về quê cũng rầm rộ hơn vì ở quê ít ra “rau cháo sống qua ngày”, không phải chen chúc đông nghịt như cảnh ở phố thị. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp không thể bám trụ ở quê được lâu vì khả năng tài chính chưa cho phép nên đành quay lại phố thị.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1