Trong tình yêu, để mà hai con người có thể cùng đi với nhau một khoảng thời gian dài thì phải cần rất nhiều yếu tố khác nhau, nào là : niềm tin, sự quan tâm lo lắng, thấu hiểu,... Và trong số đó có cả sự tôn trọng nhất định mà cả hai dành cho đối phương nữa đó. Bất kì mối quan hệ nào cũng cần có sự tôn trọng chứ không chỉ riêng mối quan hệ yêu đương.

Thử hỏi nếu một tình yêu, cái gì cũng có nhưng ngoại trừ sự tôn trọng là không có thì mấy ai có thể tiếp tục được chứ? Bạn có tự hỏi rằng, mình đã bao giờ tôn trọng đối phương và đối phương có tôn trọng lại mình hay không chưa? Nếu đối phương của bạn là một người hay đưa ra ý kiến cho cả hai nhưng ít hoặc chưa bao giờ hỏi ý kiến của bạn thì đó là một trong những biểu hiện phổ biến nhất của việc thiếu tôn trọng trong tình yêu.

Hoặc mỗi khi bạn đưa ra ý kiến của chính bản thân mình nhưng lại bị đối phương bác bỏ bằng những câu nói hết sức không ra đâu vào đâu như : “Ý kiến của em/anh chẳng ra làm sao cả”, “Sao anh/em lại có thể suy nghĩ như vậy được chứ?”. Thái độ của họ khi nghe thấy ý kiến của bạn rất bực tức và chẳng để tâm thì cũng là một trong những biểu hiện thiếu tôn trọng đó.

Ngoài ra cái trên ra thì còn vô vàn điều khác nữa đó. Và mình chắc chắn một điều rằng, yêu nhau có nhiều đến mấy mà hai người không dành cho nhau được sự tôn trọng thì mối tình ấy cũng sẽ chẳng thể có cái kết viên mãn được đâu.