Bạn trai cũ của em là một người cực kì cực kì nghe lời mẹ. Ôi phải nói thật với mọi người là em cảm thấy như là mẹ của anh ta sống hộ cuộc đời của anh ta luôn đó. Từ việc ăn mặc, xử sự, cách nói chuyện với người xung quanh thế nào thì đều y đúc như cái cách mẹ anh ta đã dạy. Xui cho em là em lại là người theo đuổi cái ông này trước. Lúc em tỏ tình, ổng trả lời lại em là : “Anh cũng thích em lắm. Để anh hỏi lại mẹ anh có nên quen em không đã!” Khi đó em cứ tưởng ổng đùa thôi mọi người ạ.
Sau này em mới biết là ổng đã đi hỏi mẹ ổng thật á. Đến những chuyện em kể cho ổng nghe, hay những cái sở thích em nói với ổng, ổng cũng đều kể lại cho mẹ nghe. Những lúc hẹn nhau đi chơi, đi này đi kia thì có vẻ như ổng đều xin mẹ hết á mọi người ạ. Vốn dĩ tính em là người thích đi ra ngoài tận hưởng, không thích suốt ngày ở yên trong nhà. Vậy nên em cứ rủ ổng đi chơi với em. Đến nỗi mà có một ngày, hình như mẹ ông bạn trai cũ của em chịu không nổi tính ham chơi của em hay sao nữa á, cái mới kêu ổng chia tay. Ai ngờ nói phát ổng làm liền mọi người ạ. Mà còn rất thành thật với em, nói là : “Mẹ anh kêu em là con gái mà sao hư hỏng quá, cứ suốt ngày đi chơi hoài, nên mẹ anh không cho quen nữa. Tụi mình chia tay nha.” Em lúc đó kiểu ôi vãi. Không thể nào ngờ trên đời lại có một người từng tuổi đó rồi mà còn nghe lời mẹ răm rắp như con nít học tiểu học luôn á. Cũng hên là em cũng chẳng thích ổng đến mức không dứt ra được. Chứ không là khổ lắm.
Các chị em gái à! Mai mốt mà có thích ai, làm người yêu của ai thì nhớ né mấy người giống ông người yêu cũ này của em nha. Vừa hãm lại còn mệt nữa chứ!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1