Mọi người ơi,em muốn gửi 1 thông điệp và muốn hỏi mọi người 1 chút được không.
-Có phải càng yêu nhau lâu (3-5 năm ) mà chưa lấy được nhau thì dễ chia tay vì chán nhau, hay vì điều gì không ?
-Hay là càng yêu nhau lâu thì chắc chắn sẽ lấy nhau.
-Hay là yêu cùng lắm 1,2 năm rồi cưới...
em với n/y em yêu nhau được 2 năm nhưng tính ra là 3 cái tết.Những ngày đầu mới yêu rất là khó khăn cho cả 2 vì nhiều chuyện xảy ra.buồn có, vui cũng có.Nhưng do em nghĩ em không nhận xét sai về n/y em nên em rất yêu và chiều n/y em.nhưng trong cuộc sống , làm sao tránh được những lúc bất đồng quan điểm, những lúc giận dỗi, cãi nhau.những ngày đầu còn cãi nhau như thế rất ghét nhau, chia tay cũng nhiều, nhưng lại quay lại :Smiling: .Là con trai thì ai cũng biết đấy " nếu là con trai " tính em hay nóng giận nếu không vừa lòng điều gì, chứ không phải cáu gắt ...nói chung là tính e cũng không tốt, cãi nhau thì là do cả 2 đứa đều ương bướng , không ai bảo được ai. nên lần này ,em đã nói chia tay ,vì lúc đó em bực lắm.mọi lần thì là n/y em giận rồi không nói gì, mai nhắn tin or nói chuyện bảo không hợp nên chia tay. nhưng lai quay lại với nhau.
quãng thời gian cãi nhau dài nhất có lẽ là lần này .chỉ gần 1 tháng thôi nhưng quá dài đối với em. lâu nhất từ trước là 1 tuần là không chịu được rồi :) .
bọn em nhiều lúc còn tính đến chuyện xa hơn, chuyện tương lai ấy chứ, hứa hẹn nhiều mà...chưa làm được .
Tuy đã nói chia tay do em quá nóng lúc đấy nhưng chẳng bao giờ e nghĩ là chia tay thật .bởi vì trong em không thể chèn thêm hình ảnh của ai nữa. Là 1 thằng con trai, nhiều lúc cũng tơ tưởng này nọ .Nhưng nghĩ về chuyện tương lai thì em chỉ muốn lấy người duy nhất và là người em yêu " đang nói ở trên " làm vợ thôi.Cũng sắp ra trường rồi, phải chi thời gian học ngắn đi chứ không phải 6 năm, thì anh muốn cưới em sớm lắm .Anh chỉ sợ mình còn trẻ, nhà gần nhau, ngày nào cũng gặp nhau, làm sao mình tránh được những lúc cãi nhau hay giận nhau...Anh ngồi nghĩ nhiều cái lung tung lắm, nhưng vẫn chỉ quay về hình ảnh của em.
không biết giờ em có nghĩ đến anh hay như thế nào...nhưng anh sẽ lại tìm em bằng "con đường" quen thuộc .
P/S :nếu anh viết bài này ở đây, Cún mà đọc được,thì hãy chờ anh .Anh luôn yêu em và a sẽ khác.Xin lỗi em vì đã khó chịu với em, a luôn là thằng nông cạn ,không chịu hiểu hết ý em ,em tha lỗi cho anh nhé. Hạnh phúc của anh, không thể thiếu em.hãy quay lại những dự định và cùng thực hiện nó nhé .