Tình yêu lặng thầm - vol2


…………….


Một thời gian sau những cái nick sáng onl nhưng ko pm nhau bao giờ nữa , mà thực ra pm cũng chả biết nói với nhau cái , ko thể ngày nào cũng hỏi “ hôm nay khỏe k ,công việc thế nào, ăn cơm chưa ….” Đoạn hội thoại cuối cùng tôi chỉ nhớ loáng thoáng :


“ CN tuần này bên đấy có off đấy , a đi ko ?”


“ mấy h hả em “


“19h30 anh ạ “


“ A sợ ko về kịp rồi “


“ ơ a đi đâu thế ?“


“ xui quá hôm đấy bên a cho đi thăm quan a sợ ko về kịp “


“ thế ạ”


“ Chúc e đi vui nhé ^^ “


“ thôi e ko đi đâu về muộn ko bắt đc xe “


“ Đi xe máy cho chủ động “


“ Mẹ em ko cho đi ,tối về chỗ e vắng nguy hiểm lắm”


“ A mà ko bận a sẽ đưa em đi ,nhưng tiếc quá chốt danh sách mất rồi >”<


“ Vâng “


…………………………..


Tối hôm đấy đúng là ko về trc 19h thật mà tận đến 21h mới về đến nơi , tôi đã định nhắn cho e 1 tn nhưng …nhắn làm gì có đi đc đâu mà nhắn


Hôm sau đó


“ Buzz ,hwa đi vui ko em ? ^^ “


“ đi đâu cơ ạ”


“ off lúc 19h ấy “


“ e có đi đâu “


“ thế à ”


“vâng”


Cụt ngủn đến thế thôi , và tôi cũng ko mong chờ điều gì từ em nữa


Thế rồi những ngày sau đó những cái nick vẫn sáng , những lần availiable chớp nhoáng .Có một cái gì đó xa cách dần giữa em và tôi , tôi vẫn qua comment những blog và ảnh của em ,nhưng ko hề có sự đáp lại ..và tôi thấy m thật vô duyên khi viết những cái comment đó


Đã có lần tôi định rủ e đi uống nước nhưng chợt nhớ lại những lần em kể: haizz đi uống nước mà cả 2 chả nói với nhau câu nào ,cứ nhìn đi đâu đấy , ngồi 1 tí cả 2 đi về , hẹn gặp offline thế đấy a ạ , có ông thì nằng nặc đòi đưa em về tận ngõ >”< , có ông gặp thì mắt nhìn chừng chừng vào mặt ngại ơi là ngại ….


Mỗi câu chuyện em kể tôi đều thấy thú vị , nó giản dị mà chân thật đến lạ tôi thấy nó vừa ngây ngô vừa buồn cười mà rất triết lí ,tôi biết em đã gặp nhiều người và e chưa đồng cảm đc với ai cả em bảo có lẽ bởi em khô cứng ,e ko biết yêu lúc đó tôi chỉ mỉm cười bảo :


”Duyên chưa đến em ạ, cứ từ từ” .


“Anh ạ e chỉ thíc lấy chồng hn thôi chứ lấy chồng xa khổ bố mẹ khổ cả m lắm “


Tôi gật gù , thế rồi em chỉ cho tôi cách làm quen với người lạ giữa đám đông,cách hỏi tên sdt thế nào , tôi cười : “ có gì đâu cứ như đi tiếp thị chào hàng là đc mà ^^ “


“A hâm ạ như thế ma nó làm quen với a “


Thế rồi cả 1 lô triết lý kinh nghiệm em nêu ra


Cái nào cũng bị tôi vặn vẹo và xỏ xiên


Cuộc tranh luận kết thúc vào 1h sáng khi tôi xin phép đi ngủ vì ngày mai phải đi làm


…….


Tất cả chỉ là kỉ niệm…..


Cho đến 1 ngày tôi quyết định xóa nick em , điều đó làm tôi day dứt và đắn đo mãi


……………………………..


Clay™


Lời tác giả :


Sau phần 1 http://www.webtretho.com/forum/f187/tinh-yeu-lang-tham-700088/


có vẻ ít bị gạch đá ném nên m xin mom mem post phần 2 :Smiling:


phần 2 : tác giả lấy hình tượng 1 nhân vật có thật – người mà tác giả rất quý mến


Nếu em có đọc được thì đừng hiểu lầm a nhé :Smug:


( Thời gian rảnh m sẽ cố gắng viết tiếp :LoveStruc:)


Mong cả nhà ủng hộ :Rose::Rose::Rose::Rose:!