Em và ny quen nhau gần 3 năm, nhưng em và anh ấy dạo này cãi nhau triền miên lan man và liên tục, em đã đòi hỏi quá nhiều từ anh ấy, bắt ảnh làm theo ý của mình, vài lần ảnh có chiều theo ý em vì em với ảnh cãi nhau những chuyện vặt vãnh trước đó anh có sai với em ảnh cũng biết và thừa nhận nhưng chưa thay đổi hẳn, xong em cứ nói đi nói lại vấn đề đó thì ảnh lani chán nản ko muốn nghe và cho rằng em đòi hỏi quá nhiều và liên tuc, nhưng lần này ảnh ko chịu dc nữa và em ngỏ ý muốn dừng lại một time nhưng ảnh lại đề nghị là sẽ chặn em ảnh nói là vì ảnh muốn cho em không nhìn thấy anh mà suy nghĩ vớ vẩn, anh cũng nói với em là ảnh cũng muốn dừng lại một thời gian. Mà từ trc đến h anh ko dám chặn em nhma bh ảnh lại làm, lúc đó em ko kiềm chế nổi muốn nch một lần cho xong nhưng lúc này ảnh nói em rằng dừng thì dừng. Rồi thái độ kiểu anh ko muốn nch nhiều nữa, ko muốn nói gì hết. Em đề nghị ảnh là một là nói hết rồi dừng luôn chứ ko có tạm dừng gì hết. Xong ảnh nói với em là "1 là tạm dừng 2 là dừng luôn, ko muốn nói nhiều". Trc đó anh có bảo em là lúc ổn định tâm lí lại rồi gọi ảnh anh sẽ gỡ. Em nên im lặng bao lâu là đủ, và ảnh nói như vậy là có muốn dừng hẳn mqh này ko??? Anh ý thật sự rất tốt, hay là do em quá nhạy cảm để ý những điều nhỏ bé nên mqh của em nó dần xa cách.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2