Đôi lúc trong tình yêu tự nhiên cảm thấy bản thân mình cư xử thật là ngốc ngách cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa càng lớn càng khó hiểu khi tính cách của chúng ta mỗi ngày mỗi thay đổi. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại cư xử một cách như thế cho đến khi chia sẽ cùng với một người bạn thân họ nói rằng những người đang yêu thường là những người không có được bình thường lắm bởi những cách suy nghĩ họ luôn muốn được cưng chiều được vui vẻ. Nhưng họ quên mất rằng trong cuộc đời dù như thế nào thì cũng phải trải qua các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố chứ không phải lúc nào cũng vui được.

Một cách khác trong tình yêu cũng cảm thấy rất khó chịu đó chính là khi chúng ta không hiểu được mình không hiểu được đối phương và không hiểu được tất cả mọi người. Những người đó khi nào cũng xây dựng nên một hình tượng khá là khó ưa khó chịu. Như vậy thì càng nằm đối phương cũng như là bản thân của chúng ta khó chịu. Tình yêu làm chúng ta thay đổi 180• đôi lúc chúng ta cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy nữa. Thật khó hiểu đúng không mọi người