- Dạ em xin kính chào các anh/chị, các anh/chị cho em xin lời khuyên với ạ!
- Em và bạn gái em quen nhau hơn 06 năm, thì cách đây 02 tuần bạn gái em đòi chia tay (do bữa đó bạn gái hẹn em đi chơi và em đồng ý, nhưng giờ chót em lại bận đi ăn tiệc đột xuất). Em có xin lỗi, nhưng bạn gái em vẫn nhất quyết chia tay. Em nhờ người quen nhắn tin hỏi, thì bạn gái em sợ em đi đường xa về nguy hiểm (lúc đó em đang ở SG - cách quê hai đứa 60km) nên giả vờ làm lành. Đến hôm qua thì bạn gái em lại nói chia tay vì không thể lừa dối cảm xúc của bản thân và của em được.
- Lý do bạn gái em là chịu đựng em quá đủ rồi (vì tính em ngoài lạnh nhưng trong nóng).
- Em có xin bạn gái cho em một cơ hội sửa sai, thì bạn gái em lúc thì nói “tạm rời xa nhau để suy nghĩ lại”. Rồi lúc thì nói “đã có tình cảm với người khác”.
- Mà em với bạn gái em ngày xưa cũng hay cãi nhau rồi chia tay, thì vẫn có câu “có tình cảm với người khác”, nhưng thật sự là không có.
- Em và bạn gái em ở chung với nhau, cách nhắn tin vẫn quan tâm em, đồ đạc của em cũng ở trên phòng. Ngày đầu tiên mà bạn gái em nói lời chia tay (cách đây 02 tuần) thì kêu em lên dọn đồ về, nhưng qua nay thì lại không nghe nói đến vấn đề đó nữa.
- Xin anh/chị cho em lời khuyên, em phải làm như thế nào vậy ạ!
- Em xin chân thành cảm ơn!!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2