Các chị nào trong web đã từng đọc wa topic Tuyệt Vọng Quá của em thì chắc sẽ giúp e đc trong topic này....... Các chị àh..... sau 1 tháng tỉnh tâm lại qua lời khuyên của các chị.....thì hôm vừa rùi e có online lại và vô tình vào nick yahoo của Him khi him chưa đổi pas ( giờ thì đổi rùi ) :Sad:để chuyễn acc games wa lại mail của em...e thấy nick của e trong list yahoo của him đã bị xóa...và thay vào đó là nick khác...và trong list chỉ có duy nhất nick đó thôi....e tò mò lấy nick giả trai vào talk với nick đó thì mới biết nick đó là con gái....cô ta thấy e talk có duyên quá nên nhận e làm anh kết nghĩa và tâm sự với e... Thì cũng từ đó e mới biết Ex của e và Her đang tìm hiểu nhau.....Her này sn 87 và đang làm trong chứng khoán sacombank ...Her nói rằng là him hay nt or gọi đt nói Thương her lâu rùi mà ko dám nói...vì lúc trước 2 người này làm chung c.ty bảo hiểm manulife ....him nói với her là đã chia tay đc 3 tháng ( trong khi mới chia tay e dc 1 tháng )... rui` với lại lúc trước him đang cặp bồ với nhỏ bạn cùng phòng với her...( trong lúc đó cũng đang wen e luôn....mà giờ e mới bik) ....nên giờ Her muốn suy nghĩ trước khi nhận lời làm bạn gái him..với lại her cũng mới chia tay bạn trai ..... her còn nói là Him hứa hẹn : anh sẽ ko bao giờ làm e đau khổ....sẽ mang lại hạnh phúc cho e.....nếu có những giọt nước mắt thì sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc ( những lời đó him đã từng nói với e...bây giờ lại đi nói với chị này...e nghe mà đau khổ quá chừng :Crying: ) ... hôm vừa rồi ko biết Him hay anh họ của Him lại nt cho e....nhưng nt 1 chữ ..........Thy !...... e có nt là kiu có gì ko nhưng ko thay tra loi......Giờ mấy chị nghĩ xem chị kia sẽ giống e ko...hay anh ta sẽ thật lòng với chị đó...Chị nào ghé topic cho e vài lời với