Anh ấy là người cua tôi từ năm học cấp 2, nhưng cho đến khi hết thời sinh viên ra trường thì tôi mới chấp nhận anh, và từ đó chúng tôi yêu nhau, chúng tôi yêu nhau trong 2 năm, đó là 1 tình yêu xa mỗi tuần chỉ gặp được 1 lần và chỉ gặp vài tiếng nhưng tình yêu của chúng tôi khiến ai cũng phải ganh tị, 2 bên gia đình cũng đã nhắc đến cái dám cưới, bất chợt 1 ngày tôi và anh cải nhau, nhưng chúng tôi vẫn không ai chịu mở lời để ngồi lại cùng nhau nói chuyện để được hiểu nhau hơn, và cứ thể chỉ trong vài ngày người thứ 3 xuất hiện an ủi anh khiến anh đã rung động. 

Anh ấy cũng không giấu tôi chuyện này, a đã kể hết cho tôi nghe, cô ấy là đồng nghiệp cùng chổ làm và cô ấy đã để ý tình cảm a và e khá lâu rồi. Khi cô ấy thấy a buồn cô ấy đã an ủi và xoa dịu nổi buồn trong anh."Anh xl vì anh đã xiu lòng với cô ấy'"

Và rồi tôi và cô ấy có nhắn tin với nhau, cô ấy đã khẳng định Anh ***** chọn cô ấy

" Chị không  cố ý làm người thứ 3, chị và A **** đến với nhau khi 2 người đã bắt đầu rạn nứt, Chị xl vì không cố ý làm tổn thương em, chị gửi em lời xin lỗi chân thành" trong khi tôi và Anh ấy mới cải nhau vài ngày và chưa nói ra lời chia tay thì như thế này có phải là stuesday không mọi người :(

Sau nhứng lời đó của cô ta tôi như chết lặng

Bây giờ cô ta đang rất HP, và người thứ 3 sẽ nhận được hp như vậy sao mọi người :((((