Hôm nay đã hơn một ngày em unfriend và xóa bạn anh rồi. Em thật sự rất buồn, nhưng thật sự em đã chịu hết nỗi cảm giác này rồi.




Em đến sau cô gái ấy, anh yêu em trước khi em yêu anh. Anh rất thản nhiên khi post hình cô gái và anh trên FB và những lời tình tứ, cách gọi nhau bằng vợ, chồng cũng rất yêu thương nhau. Anh thản nhiên nói với em rằng: "Anh chỉ có nhắn tin với bé Py và em thôi", anh gọi em trên zalo là Ngố còn người ta là Vợ Cưng, tối đến người ta nhắn cho anh gọi là "ck" , tin nhắn đó em nhớ rất rõ anh à. Em thật sự rất buồn.




Nhưng anh thì sao, luôn cáu gắt và lớn tiếng khi em nhắc đến bạn trai cũ và những người đàn ông khác. Em lúc đó chỉ biết im lặng...




Anh luôn nói: "em có biết chúng ta đang quen lén không?" Quen lén là anh nói lời yêu với người khác, là ba mẹ người ta cho quen nhưng không cho đi chơi, để rồi hai người lén lúc đi chơi và post hình tình tứ trên FB. Em biết lúc anh buồn chia tay với người yêu cũ thì cô ấy đến lúc đó còn em thì ngó lơ và chẳng để tâm đến với một mối tình mù quáng. Tôi biết ơn cô gái ấy.



Hiện tại cô ấy đang học 12, áp lực rất nhiều anh đi làm xa tôi và cũng chẳng gần cô ấy những mỗi lần lên FB hay zalo thấy hình anh và cô ấy thì tôi rất đau. Ngày trước tôi không yêu anh thì chẳng có gì còn bây giờ tôi đau đến lúc phải mắng anh. Anh nói: "Đợi Py học xong anh sẽ nói, anh sẽ có cách giải quyết". Em có tin được không hả anh, đến lúc đó anh chẳng thế nào rời khỏi cô ấy thì sao. Thanh xuân của em sẽ thế nào?




Anh ơi, chúng ta biết nhau 7 năm, yêu nhau gần 1 năm và lời hứa 2 năm nữa sẽ cưới của anh có thật không. Hai năm nữa anh vẫn yêu em?