tình hình là em có thích một thầy ngày trước dạy em ơ lớp tiếng anh, thầy hơn em ba tuổi


lúc còn đang học ở trung tâm, có hôm thầy inbox facebook em hỏi em sinh năm bao nhiêu,nhưng nge nói tuổi em với thầy rất khắc nhau. sau đấy thì thầy không chủ động pm em lần nào cả.


Nhưng sau hôm đấy, mấy buổi cuối em thấy thầy nhìn em hơi lạ lạ,còn nhìn lúc em đang cúi xuống làm bài tập ấy( cái này là do 2 bạn ngồi bên cạnh em nói vậy)


Nhưng em không thấy thầy chủ động gì khác


thế là sau khóa học, em mail cho thầy nói nếu thầy chưa có bạn gái em có thể hẹn hò với thầy được không( giờ vẫn thấy mình ngớ ngẩn)


sau thầy inbox face và nói là đã có bạn gái rồi, đặt quan hệ trên face hôm 1/4. hic


sau vụ đấy em cũng ít pm nữa. hôm trước em chủ động inbox, nói chuyện vui vui một lúc thì đến đoạn thầy nói có thích một người nhưng vì tuổi không hợp, rất khắc nên không biết làm sao.


sau nói chuyện vòng vòng, em đùa bảo thầy trả phí xem bói thầy nói hôm nào mời em đi uống nước cuối tuần( khi nào thầy khỏi ốm, vì thầy đang bị ốm) Nói thật là em thấy rất háo hức ạ


nhưng hiện tại em thắc mắc không biết thầy có ý gì với mình không,


sao con trai hó hiểu vậy ạ. hic hic