Em hiện có đang đơn phương 1 anh hơn em những 10 tuổi. Hầu hết những cuộc trò chuyện đều do em chủ động. Em luôn tạo rất nhiều cơ hội để có thể gặp ănh ấy cũng như là nói chuyện với anh ấy. Lúc đầu anh ấy rất lạnh nhạt với em nhưng sau 1 khoảng thời gian thì em có cảm giác bọn em thân nhau hơn. Bạn bè cứ bảo em nên tỏ tình đi biết đâu mưa dầm thấm lâu. Em đơn phương anh này 7 tháng rồi. Đến hôm sinh nhật của mình em quyết định tỏ tình. Anh đó không nói gì hết. Em gặn hỏi thì anh bảo tình cảm phải để tự nhiên. Anh rất quý em nhưng anh nghĩ đó là anh em thì đúng hơn là yêu đương. Bây giờ em phải làm sao đây nên tiếp tục thể hiện tình cảm hay là dừng lại chấp nhận làm em gái anh ấy. Em biết gu của anh ấy không phải như em bởi vì rất nhiều lần anh ấy bảo em là trẻ con