Em và anh ấy quen nhau gần 2 năm. Em 18 còn anh ấy 19 tuổi. Tụi em rất yêu nhau và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Năm 2020 anh ấy thi không đậu vào lục quân vì điểm anh ấy thấp, anh ấy cũng không thực sự thích ngành đó. Nhưng do gia đình bắt ảnh học nên ảnh không thể chọn ngành khác đành ôn lại thêm 1 năm. Năm 2021 là khoảng thời gian khó khăn với tụi em. Ảnh ôn lại vừa phải lo ôn, vừa phải áp lực tiền bạc để chi tiêu hàng tháng vì tiền gia đình gửi cho ảnh rất ít. Nhiều lúc ảnh tuyệt vọng lắm vì ảnh không muốn tình cảnh ôn lại này, ảnh không thích vào lục quân theo ý gia đình, nhưng gia đình luôn tạo áp lực để ảnh phải đậu được vào đó. Lúc thi xong ảnh biết là cũng ko đậu vào hỏi nên em có nhắn tin với Má tư- dì tư ảnh để xin nhà ảnh có thể suy nghĩ lại cho ảnh không. Rồi em thương ảnh, không chịu đựng được nữa nên đã nói ra hết suy nghĩ của ảnh, những áp lực mà tụi em phải cam chịu lâu nay. Nhận được tin nhắn của em Má tư ảnh tức giận, cho em là đồ mất dạy và xen vào gia đình ảnh. Cấm tụi em quen nhau nữa. Anh cũng thương em nhưng do sự phản đối mắng nhiết kịch liệt của gia đình ảnh về em nên ảnh cũng phải nghe theo. Em cũng đã lại đến nhà quỳ gối xin lỗi Má tư và mẹ ảnh nhưng lúc đó nhưng có vẻ họ vẫn không tha thứ được cho em. Vài ngày sau tin ảnh rớt đh gia đình ảnh càng thù ghét em, cho rằng em xúi giục ảnh nghe theo mà không ôn đậu được. Hiện tại em biết ảnh còn thương em lắm, nhưng ảnh tỏ ra cứng cỏi và bất cần tình yêu này nữa. Liệu một thời gian nữa tụi em gặp nhau lần cuối thì mối quan hệ này còn hy vọng nữa không? :(((