Em và bạn trai chia tay được 2 tuần rồi . Em còn 1 tháng nữa phải đi nước ngoài sinh sống . Em và anh còn iu nhau . Em ko muốn bỏ anh . Nhưng anh muốn dừng lại anh nói anh đã lớn rồi ko đợi em đc . (Anh sinh năm 1983, còn em 1991) em nói em đi sẽ quay về làm đám cưới anh đợi em trong 2 năm . Cha mẹ em ko cản gì . Em đã quen anh 2 năm . Trong 2 năm đó em đi theo giúp anh công việc làm ăn . Hiện tại em và anh ko gặp vì anh ko muốn dứt khoác quên em ko liên lạc gì . Vài ngày em nt hỏi thăm. Em đang rất buồn . Em cố làm việc , đi chơi nhưng ko quên đc . Anh chị ơi em phải làm thế nào đây .???