Em đang rối quá các mẹ, các anh chị ơi. hic.


Chuyện là như thế này, em năm nay 21 tuổi, đang học sư phạm và tương lai sẽ trở thành một giáo viên cấp 3. em yêu một người bằng tuổi từ lớp 12 rồi, và đến nay tính ra cũng được 3 năm. sau khi tốt nghiệp thì e thi đỗ đại học và đi học, còn anh ấy phần vì k thi đỗ, phần vì bố đột ngột qua đời nên đi làm công nhân để giúp đỡ gia đình.


mẹ e biết chuyện em có người yêu cách đây cũng k lâu, ban đầu thì k phản đối gì, chỉ dặn dò học hành cẩn thận thôi, nhưng mới tuần trước k biết ai nói mà mẹ e lại biết chuyện em yêu a ấy, biết a ấy là công nhân, biết luôn cả hoàn cảnh gia đình anh ấy nữa. Mẹ e đã mắng e và nói rằng "mẹ k cấm con k đc yêu, nhưng yêu cái thằng lông bông, nghề nghiệp k có, công việc k ổn định thế thì mẹ k đồng ý. chọn bạn mà chơi, chọn người mà yêu cho tử tế, đàng hoàng, có học có hành k sau này lại khổ một đời".


Em đã phải xa mẹ từ năm 10 tuổi, mẹ e đi nước ngoài làm ăn. em biết mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi e khôn lớn. vì bố e là 1 người chồng, người cha k tốt, đã để cho mẹ con e phải suy nghĩ rất nhiều rồi, nên e k muốn vì chuyện của e mà mẹ lại thêm khổ nữa. mẹ còn nói rằng, mẹ k muốn e lại đi vào vết xe đổ của mẹ, chọn nhầm người đàn ông cho cuộc đời mình để phải chịu khổ cả 1 đời, mẹ đã khổ như thế, thì e phải nhìn vào mà tránh.


mọi người trong họ, rồi bạn bè, thầy cô cũng k đồng ý và còn khuyên e nên chọn người tử tế, có học hành, nghề nghiệp ổn định mà yêu, mà lấy, chứ lấy công nhân, cuộc sống còn cơm áo gạo tiền, sau này khổ sở, vất vả lắm.


em đang khổ tâm lắm, tình yêu của chúng e đã trải qua nhiều sóng gió rồi mà vẫn bền vững đc như vậy, e biết a ấy cũng phải yêu e nhiều lắm. nhưng còn mẹ em thì e không biết phải làm sao nữa. Em dã khuyên a ấy đi học 1 nghề gì đó nhưng nhất định a ấy k chịu, còn nói rằng nếu gđình e k chấp nhận đc a thì chúng ta chia tay. các anh chị ơi, e biết phải làm sao bây giờ? cho e lời khuyên với. :(:((