Kí sự cưa hot man(part 2) - Nhờ Mod khi nào backup được dữ liệu đã mất thì chuyển topic này nối tiếp vào topic trước
Để tiện theo dõi, em quote lại phần trước. Sau buổi hẹn hò thứ bảy như đã kể ở những page đầu. Ngày chủ nhật đã diễn biến như sau:
Ngày chủ nhật, ngủ nướng khét lẹt rồi đi hiệu sách 1 chút, ghe dental clinic rồi về nhà, em tắt điện thoại từ đêm qua tới tận 3pm mới bật lên. Ngồi 1 lúc, ngẫm nghĩ xem có nên nhắn tin cho chàng hay không?
Rồi cũng quyết định nhắn tin hỏi thăm chàng. Nhưng tin nhắn mãi vẫn pending, chưa thấy sent được. Chàng tắt máy.
Em hơi bực 1 chút. Hôm qua chàng có nói là chàng dung vài cái sim, lúc em gọi cho chàng, chàng còn hỏi câu đầu tiên là sao em biết số này của anh. Em bảo: hôm trước chính anh lưu hai số điện thoại của anh vào máy em mà?!”
Em biết số đt mà em nhắn cho Hot man là số điện thoại hay dung trong công việc, namecard của chàng.
Nhưng sao em ghét người dung nhiều số đt quá đi. Lúc cần chẳng biết đường nào mà lần.
Em đã nghĩ, chắc lát nữa lại có sms của tổng đài báo fail, ko gửi được tin nhắn, vì chàng tắt máy hoài. Đến 4pm thì có sms của chàng.
Chàng bảo buổi sáng chàng có ngồi tập đàn 1 chút. Chiều nằm nhà ngủ và xem film thôi. Em hỏi chàng xem film gì, thì chàng kêu xem film linh tinh thôi, ko có gì hay cả, và bảo em xem thử phim Cold Mountain đi.
Em bảo là em đang search xem thử. Rồi ngầm ướm hỏi là: Anh còn chưa chơi đàn piano cho em nghe nhé!”
Chàng nhắn tin bảo là” uh, anh nợ em chầu này.”
Em bèn kết thúc đoạn tám chuyện sms bằng sms thứ 5, bảo chàng là em đang xem Cold Mountain. Trong tuần quán café chắc sẽ vắng hơn, anh có thể mượn đàn piano của quán để chơi. Bữa nào rảnh được về sớm thì anh và em ghé đó, em đòi nợ anh nha. Chúc anh buổi tối vui”
Chàng nhắn tin :”Okie em. Anh cũng về khá sớm. Ko đông đúc ồn ào là okie em liền.Enjoy movie nha em”
….
Sau buổi chiều chủ nhật nhắn tin đó có hai đã im lặng, ko tin tức, liên hệ nào với nhau. Cho đến ngày thứ 4
Update ngày 12/10
Chiều nay trời đổ mưa lớn. Em ngồi làm việc đến 6pm, quyết định đi về, không đợi ngớt mưa nữa. Chầm chầm đi xuống tầng hầm lấy xe. Lừng chừng một lúc, tự dưng nghĩ đến Hot man (một cảm giác bất chợt đến, chứ ko nung nấu sôi sục suốt mấy ngày qua, rồi ko chịu được mới vậy đâu nhé).
Thích thì nhích!
Giở ra nhìn đồng hồ: 6.08pm. Nếu 30p nữa café thì quán vẫn còn vắng, chiếm cái đàn để chơi được. Thế là gọi điện cho chàng.
Cảm hứng của em không còn cao vút lịch kim phá đảo level như cuộc hẹn trước