Chẳng có một ai trong cuộc đời này là xuất hiện vô duyên vô cớ trong cuộc sống của chúng ta cả, bởi vì sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do của nó và đều rất đáng để chúng ta cảm kích điều đó. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều bắt đầu từ duyên phận và nó khi kết thúc thì cũng vẫn là do duyên phận. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp những người cơ bản trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ gặp được những người yêu quý mình và họ sẽ mang đến cho mình những sự ấm áp nhất và lòng can đảm, dũng khí để có thể đối mặt được với những khó khăn mà cuộc sống luôn mang lại. Rồi chúng ta sẽ gặp được người mà mình yêu quý và họ sẽ khiến mình có thể học được cách gọi thế nào là yêu thương, thế nào là nâng niu gìn giữ và trân trọng những gì mà bản thân hiện đang có. Rồi khi gặp những người mà chúng ta không thích thì họ sẽ dạy cho mình có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng người khác hơn, tha thứ cho người khác cũng như là đang tha thứ cho chính bản thân của mình. Còn kẻ không ưa mình sẽ giúp cho bản thân của mình càng trưởng thành hơn nữa, khiến cho bản thân chúng ta tự dè dặt và tự xem xét lại chính mình. Có rất nhiều người luôn tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng liệu trên đời này duyên phận đều đã được định sẵn rồi hay không, hay tất cả mọi thứ đều là do con người chúng ta tự tạo ra? Mỗi người chúng ta đều chỉ là những người khách qua đường xuất hiện trong cuộc sống của người khác mà thôi, và bản thân của mình chỉ đi cùng họ một đoạn đường đời.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đã ko phải duyên thì có cố cũng không được.