Tính em đó giờ nói chuyện kể kể ngắn gọn, ít lí lẽ nhiều nên em xin trình bày tình hình hiện nay cho mọi người rõ luôn ạ.
Em đang thích một bạn kia và đang trên đường chinh phục trái tim chàng, em cũng từng thích đơn phương rồi nên lần này em cẩn trọng trong cách tiếp cận và tìm hiểu trai này lắm ạ (để tránh tổn thương trầm trọng cho mình). Em với trai co dịp tiếp xúc, đi học, và làm công tác trong trường cùng nhau nên cũng có cơ hội để trò chuyện tìm hiểu nhiều. Bạn trai này thì tính tình hòa đồng, dễ chịu, từng có bạn gái và đã chia tay. Mấy lần đi chơi với nhau, em để ý thấy bạn cũng có ấn tượng tốt về em. Em hay mè nheo nhờ bạn giúp cái này cái nọ, rủ bạn đi chơi. Nhưng khổ nỗi em để ý là bạn không bao giờ dám đi song song và gần với em. Mặc dù kêu chở đi chung xe thì được. Em thuộc dạng cao ráo, bạn này thì thấp hơn em 2cm. Em cũng biết điều này từ đầu nhưng em không đặt nặng vấn đề này nên vẫn giữ tình cảm và cố gắng xây dựng mối quan hệ với trai.( Hic. Mà từ nhỏ đến giờ, những bạn nam mà em thích thích đều thấp hơn e.:|.)
Không biết thái độ và suy nghĩ về vấn đề chiều cao giữ trai và gái như thế nào ạ? Mọi người có thấy vấn đề này nghiệm trọng và các bạn nam bình thường(không phải đại gia:) )thì có chấp nhận bạn gái cao hơn mình không?