Chào mọi người,


Em mượn nick của bạn để hỏi ý kiến mọi người về chuyện của em. Năm nay em 27 tuổi, vốn dĩ là đứa con gái khó yêu nhưng khi đã yêu rồi thì yêu hết lòng, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người mình yêu. chính vì vậy mà em rất sợ bản thân mình, em rất sợ em không thể nào tỉnh táo được trong tình yêu nên trước khi yêu ai em thường phải đắn đo cân nhắc rất nhiều lần, vì em sợ mình khi yêu rồi sẽ mù quáng vì em đã từng mù quáng trong tình yêu nên rất sợ lặp lại sự sai lầm đó.


Đã 2 năm từ ngày chia tay người yêu cũ em vẫn chưa rung động trước ai, cách đây 4 tháng em chuyển công ty. Ở đây có người rất thích em và cũng công khai với mọi người em là mẫu người trong mộng của anh ấy. Thời gian đầu em không có cảm giác gì, chỉ lo làm việc nhưng sau 1 tình huống đặc biệt em lại tự nhiên rung động trước anh ấy. Lâu rồi em mới có lại cảm giác rung động trước 1 người con trai nhưng đồng thời em cũng sợ tình cảm này, nếu em chọn sai người nhưng đã bước chân vào tình yêu rồi thì em chẳng còn tỉnh táo để mà nhận ra được nữa thì sao? Đặc biệt anh ấy lại là người nước ngoài ( Châu Á) cũng là 1 rào cản về ngôn ngữ. Cho đến giờ em vẫn khó gần, không cởi mở hay tạo cơ hội cho anh ấy vì em không biết phải nên làm như thế nào nữa. Em vừa muốn đến gần nhưng vừa sợ…


Cứ dính đến chuyện tình cảm là em lại trở nên ngu ngốc như vậy. Các anh chị có thể khuyên bảo giúp em được không? Em chân thành cám ơn mọi người.