Tôi và anh yêu nhau được 1 năm thì anh dẫn tôi về nhà gặp mẹ anh. Khi ấy, trước mặt tôi, mẹ anh không tỏ thái độ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy xa cách với bà. Rồi sau này kể cả khi tôi ngỏ ý muốn mua quà cho bà hay về nhà anh chơi thì anh đều lảng tránh và nói không cần về nhà anh đâu. Mãi sau này tôi mới biết vì mẹ anh không thích đứa con gái tỉnh lẻ như tôi nên muốn anh chia tay tôi.

Top 1500 + Những câu nói hay về tình yêu buồn, tan vỡ, hạnh phúc

Nghe đến đó tôi cũng chạnh lòng lắm, cứ nghĩ chỉ cần yêu anh chân thành thì mẹ anh sẽ chấp nhận. Nhưng không, mẹ anh làm đủ mọi cách gây áp lực cho anh để anh chia tay tôi. Tôi biết rằng bố anh mất sớm, mẹ anh vất vả nuôi anh lớn khôn và anh cũng không muốn làm trái ý bà. Dù anh cố gắng để tỏ ra rằng mình ổn, rằng rất yêu tôi nhưng từ sâu trong mắt anh tôi đã thấy được sự bối rối trong đó. Anh là cả thế giới với mẹ anh và mẹ cũng là cả thế giới đối với anh. Chúng tôi dù vẫn yêu nhau nhưng ở giữa đã có một khoảng không vô hình khiến chúng tôi xa dần.

Tôi cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng, dù có cố gắng yêu nhau thì tình yêu cũng không cứu vãn được mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không thể bắt anh lựa chọn giữa mẹ anh và tôi. Tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để hết lần này đến lần khác cố gắng thuyết phục mẹ anh nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Cuối cùng tôi quyết định buông tay anh, dù anh có níu kéo rất nhiều nhưng tôi biết rằng, nếu không có sự chúc phúc của mẹ anh thì chúng tôi cũng không thể hạnh phúc, người con hiếu thảo như anh cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi khi mẹ anh không đồng ý.