Mình và bạn trai quen nhau hai năm. Mình hơn bạn trai 4 tuổi. Tụi mình o Mỹ. Mình còn học một năm nhưng mình cung có một công việc khá là ổn định. Bạn trai mình có lẽ còn học khoảng 6 năm nữa. Vấn đề là năm nay mình sẽ 27 tuổi. Đây là người bạn trai đầu tiên của mình. Lúc đâu tụi mình quen nhau cũng vui vẻ lắm. Dạo gần đây mình cứ cảm giác sao sao. Rồi khi mình hỏi đến tương lai bạn trai mình nói không biết. A ấy nói chưa nghĩ tới tương lai. A nói a còn rất lơ ngơ cũng ko biết a có dc vào trường y không nữa. A nói bây giờ a chỉ nghĩ tới việc học. Và a nói nếu a học xong lúc đó chắc mình cũng 32 33 tuổi. Mình ko biết sao nhưng thiệt sự mình cung ko nghĩ nhieu đến chuyện lập gia đình. Chỉ là mình có từng nghĩ đến. Khi nghe a nói như vậy mình rất buồn. Nhưng mình không biết phải làm sao hết. Minh không muốn chia tay nhưng mình sợ nếu quen thêm sau này mình sẽ tổn thương nặng nề. Mình trải qua quá khứ mất mẹ nên mình rất sợ bị tổn thương. Mình hi vọng sẽ nhận được lời khuyên.

