Đã lâu rồi không vào diễn đàn, mãi lo nghiên cứu và tìm tòi, phát triển trong công việc.

Đến một ngày bỗng nhận ra, những sự nóng giận, vô tâm của bản thân đã làm mất anh.

Mối tình đầu tiên và người đàn ông thân thiết trong đời.

Và em đã xoá nick Line anh, vì khi em cần anh, anh đã không có ở đó.

Vốn văn hoá khác nhau và suy nghĩ hai đứa cũng khác nhau, và anh là người đã đi làm nhiều năm, văn hoá khác biệt cùng lối sống khác biệt.

Và em chỉ biết cố gắng đâm đầu vào học, tìm tòi, muốn bản thân mạnh mẽ và độc lập ở xứ hoa anh đào này.

Anh nói em tính cách bốc đồng, và hay thay đổi, và anh nói hai đứa không hợp.

Anh là kỹ sư , anh bảo ngồi trong phòng nhiều anh không thể chịu nổi.

Và khi sắp 30, em nhận ra em đã sự phát triển trong lối suy nghĩ của bản thân.

Và với người thứ 1, em đã khóc vì chịu đựng sự cô đơn như thế.

Mọi thứ trong cuộc sống đảo lộn, và có vẻ không thể kiểm soát được.

Nhưng đến bây giờ, mọi thứ rõ ràng và chân thật . Em nói em sẽ không bao giờ đau buồn vì bất cứ điều gì.