em đang có chuyện buồn lắm cả nhà ah...em vào chuyện luôn nhé...


cách đây 1 năm em có yêu 1 người bằng tuổi và 2 đứa đã "lỡ" với nhau nhưng 2 gia đình không đồng ý và bắt bỏ...vì 2 đứa đang là năm cuối k thể bỏ lỡ việc học đc..bạn trai e lại sợ bame nên không làm gì đc , đành nghe theo..em buồn lắm..sau chuyện đó bọn e chia tay....em bắt đầu đi làm ở 1 công ty mới và quen anh...anh là dân IT hơn e 2 tuổi..còn e bên kế toán...bọn e tuy làm cũng nhau trong cùng cty nhưng không biết đến sự hiện diện của nhau..anh là người ít nói và trầm tính lại sâu sắc....em là người sôi nổi vui vẻ nhưng thời gian đầu vì buồn phiền chuyện cũ nên em sống khép kín....một thời gian sau đó bọn em tình cờ nói chuyện với nhau thời gian này em cũng đã dần lấy lại đc cân bằng và vui vẻ hơn..rồi bọn em yêu nhau...tuy mới yêu nhau nhưng bọn e rất hiểu nhau..dường như tất cả những gì ng kia nghĩ thì ng này đều hiểu và cảm thông đc........


nhưng rồi 1 hôm a nói với em rằng a rất buồn và thất vọng vì em...vì những gì e đã giấu anh....e không hề biết chuyện gì vì từ trc tới h bọn e chưa tùng giấu nhau chuyện j cả...nhưng rồi khi a nói về chuyện em từng phá thai em mới hoảng.......không biết vì sao a lại biết đc chuyện ấy....mặc dù e không có ý định sẽ giấu diếm chuỵện j nhưng e nghĩ vẫn chưa tới lúc nói..vậy mà a lại tự biết trước....nghe a nói e rất buồn và lo sợ.....


anh nói với em rằng :" anh yêu em..nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để bao dung và chấp nhận em..." ..vẫn biết a là người khá kỹ tính và hơi già hơn so với tuổi..a là con người không thuộc về thế giới hiện đại...em buồn và khóc rất nhiều..anh rất thương em nên vẫn quyết định ở bên em,an ủi chăm sóc em..anh nói " anh không thể nghĩ có thể mang lại tương lai j cho em..nhưng anh nghĩ nếu em có thể chấp nhận tiếp tục mối quan hệ không có ngày mai này thì mình vẫn sẽ tiếp tục"..lúc ấy vì quá yêu anh và sợ mất anh mà em chấp nhận tất cả.....em cứ nghĩ nếu ở bên nhau 1 thời gian nữa em sẽ cố gắng vun đắp tc để anh hiểu em và chấp nhận e.....


nhưng rồi khi ở bên nhau tình cảm không còn đc như xưa...em hay nghĩ ngợi nhiều hơn....đa nghi hơn...anh cũng dè chừng em nhiều hơn...anh luôn cẩn thận không bao h để đi quá giới hạn với em....chuyện đó em có thể hiểu...anh không muốn phải gắn bó với 1 người con gái như e...em buồn lắm...rồi 1 ngày e quyết định nói chia tay để giải thoát cho anh...anh đồng ý....em buồn lắm..khóc nhiều nữa.....


thỉnh thoảng e vẫn nt hỏi thăm anh..nhưng a không trả lời ....e cũng đã nghỉ làm ở cty để về cty cuả gđ làm...bọn em không gặp nhau nữa.....thật sự em còn rất yêu anh ấy..em nói chia tay liệu có phải sai không mọi người???em vẫn nt hỏi thăm anh ấy có phải là sai không??có làm a ấy ghét e không mọi người...em thấy buồn lắm....làm thế nào để có đc 1 tình yêu???