Dạ anh chị ơi chuyện là hôm nay em tỏ tình với thằng bạn em vào cá tháng tư, mới đầu thì em nhắn tin troll bạn ý thôi, nhưng lúc sau em tỏ tình thật và bạn ấy im lặng, dĩ nhiên lúc đầu bạn nhận ra trò đùa của em và cũng đùa theo nhưng lúc sau em nghiêm túc thì bạn ấy chỉ xem tin nhắn chứ không rep, vậy chuyện này là sao thế ạ mong anh chị giải đáp giúp em ạ chứ chiều giờ em bối rối quá không biết làm gì, vì trước đó em cũng có tình cảm với bạn ấy mà không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối á nên hôm nay em liều 1 phen tỏ tình với bạn ấy xem sao, liệu em có nên tiếp tục không ạ, trước đó em cũng có thử bạn ấy xem bạn có tình cảm hay gì đó với em không bằng cách nói về cuộc trò chuyện của em với 1 người khác giới và bạn nhắn lại là chả quan tâm đâu và từ đó bạn dần nhắn tin ít lại với em, có nhiều hôm bạn seen không rep lun ạ, em có hỏi bạn là có giận gì em không thì bạn bảo làm ơn hỏi chuyện gì có thật được không, vì thấy bạn có vẻ không giận mình nên hôm nay em mới dám tỏ tình và thấy bạn không trả lời lại ạ, dạ bây giờ em đang không biết nhắn làm sao để không bị ngượng ngùng ạ, liệu bạn đó có nghĩ em là con người kì quặc không nữa, và liệu em với bạn có thể trở thành bạn bè như chưa từng có chuyện gì xảy ra không ạ, dạ mong anh chị giải đáp giúp em với ạ, dạ em đang rất cần sự trợ giúp của anh chị ạ, dạ em đang rất cần sự giúp đỡ của anh chị ạ