Em đang chơi vơi giữa hai dòng nước, không biết phải làm thế nào, lựa chọn thế nào mới có được hạnh phúc.



E có một mối tình đầu có thể nói là rất đẹp, a ấy bằng tuổi e, cùng trường cấp 3 vs e, bọn e yêu nhau cũng được gần 6 năm.


Nói thật lòng thì a ấy đối xử với e rất tốt, yo thương e, e cũng đã trao đời con gái cho a ấy. nhưng gia đình e khi biết chuyện của 2 đứa lại phản đối rất dữ dội. Gia đình e muốn e tìm một ng đàn ông ổn định, chín chắn thì sau này mới bớt khổ, vì chịu sức ép quá lớn của gia đình, e và a ấy ai cũng buồn lòng, nên bọn e đã chia tay. Trước khi chia tay, a đã nói vs e là hãy đợi a, đợi a có được công việc ổn định rồi a sẽ về xin phép gia đình e lại, bởi vì a ấy vẫn rất yo e.


Sau khi chia tay, e đã vào SG lập nghiệp gần 1 năm, còn a ấy thì ở ĐN tiếp tục học, đợi hè năm nay lấy bằng rồi mới đi xin việc (bọn e là người miền trung, ngành a ấy học hơn e 1 năm). Đi xa lại k có ty bên cạnh nên e rất buồn, rất nhớ a ấy, nhưng e chẳng dám liên lạc vs a ấy.....



E vào SG cũng ít người quen nên phần lớn là đi làm và ở nhà. Đợt trước tết, trong cty có một a kĩ sư mới vào làm. a ấy hơn e 5 tuổi, gia đình thì ở trong này. Từ lúc mới vào a ấy đã xin sđt e, add facebook e, rồi dần dần e thấy a ấy cũng có vẻ quan tâm e nhiều hơn so với đồng nghiệp bình thường. A ấy cũng hay rủ e đi chơi nhưng thực sự là e vẫn rất nhớ ng yo cũ nên e k muốn đi. e đã từ chối rất nhiều lần.


Nhưng e từ chối thì a ấy càng quan tâm e nhiều hơn. a ấy là người khô khan, chắc cũng do lớn tuổi rồi nên quan tâm e theo kiểu của ng trưởng thành, k lãng mạn hay sến như lứa tuổi 23 của e. Dần dần e cũng bắt đầu có cảm giác vs a ấy, bạn bè e thì khuyên e k nên sống thu mình lại vì ty đã qua, cứ mở lòng ra đi. Nên e đã đồng ý đi chơi vs a ấy vào những buổi cuối tuần. Cũng là đi dạo phố, xem phim,....e cũng thấy mình vui hơn trước 1 chút. Đi chơi gần 3 tháng nhưng a ấy cũng chỉ nắm tay hay ôm e . a ấy ở trọ cách e hơn 20km nhưng đi chơi có về muộn thì a ấy vẫn chở e về tận nhà. Tối thứ 7 tuần trc, do xem phim xong nên về muộn, a ấy chở e về cũng đã gần 12h. Rồi a ấy nói vs e là để quên giấy tờ xe ở nhà, giờ chạy về lại thì sợ 141. A nói a đi thuê nhà nghỉ rồi hỏi e đi vs a được k, chứ k a ở 1 mình buồn lắm. E cũng chẳng hiểu vì sao e lại mềm lòng, đồng ý đi vs a. A chở e ra thuê nhà nghỉ gần chỗ trọ của e. Trong thâm tâm e vẫn cứ nghỉ, chỉ là a muốn tâm sự, ôm e ngủ thôi. Nhưng mà cái chuyện trai gái vào nhà nghỉ chỉ ôm nhau ngủ thì có lẽ không bao giờ xảy ra. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì a ấy bắt đầu..............e thực sự rất sợ, vì e chưa sẵn sàng để làm chuyện đó với ng khác, và e sợ a ấy chỉ muốn yo qua đường. e k cho a ấy làm gì e, e khóc rất dữ dội đòi a ấy chở về bằng đc. lúc đầu a ấy k chịu nhưng sau đó vì thấy e khóc nhiều quá nên đứng dậy chở e về nhà. Lúc e bước vào nhà trọ, e thấy gương mặt a ấy có vẻ rất buồn.


Sau tối đó, a ấy vẫn quan tâm e như bình thường, rồi nói e là đừng suy nghĩ gì cả.


Tối nay a ấy lại rủ e đi chơi, nhưng e chưa trả lời, e sợ lắm.............


Sợ ng ta k thật lòng vs e....rồi sợ nếu thật lòng thì có chấp nhận chuyện e đã k còn là con gái k,.......



Bây giờ e k biết phải làm thế nào cả


E có nên thử yo lại 1 lần nữa k?


Hay sống thu mình lại và tiếp tục chờ đợi lời hứa của mối tình đầu?


Mọi người cho e lời khuyên vs, e rối bời quá......