bọn em chơi thân được 1 thời gian rất dài, 4,5 năm gì đó


học xong cấp 3 thì bạn ấy theo gia đình định cư ở nước ngoài, mỗi năm đều có về Vn chơi. tình cảm của bọn em rất tốt ạ, bạn ấy có bạn gái chuyện gì cũng kể em nghe, không bao giờ bỏ rơi em hay khiến em cảm thấy tủi thân khi bạn ấy có bạn gái cả..


bạn ấy quen 2 ng rồi và đều ko được vui vẻ gì cả


lần về Vn này của bạn ấy, cũng là cơ hội gặp nhau cuối cùng của bọn em, vì sau này em cũng sẽ đi định cư ở nước khác


bỗng dưng bạn ấy nói rằng : yêu em từ rất lâu rồi...( cũng ậm ờ rồi em hỏi dữ quá em bắt phải nói thì mới nói ạ )


nhưng hiện giờ bạn gái mà bạn ấy đang quen là 1 ng rất xinh đẹp, ngoan hiền, hoàn hảo...gia đình 2 bên cũng đã gặp nhau rồi, sẽ rất có tương lai...


em không hiểu vì nhất thời buồn bạn gái nên mới nói yêu em ( vì 2 ng ấy wen nhau hay cãi nhau và k vui vẻ gì đâu ạ ), hay là thật lòng với em..


thời gian còn lại của bọn em rất ngắn, em không biết phải làm sao nữa ..? có vẻ như chuyện bỏ bạn gái để đến với em và không thể...


mọi người cho em lời khuyên với. em thật sự mong có được hạnh phúc trogn khoảng tg cuối cùng ở VN này,,,