Tôi và anh ấy là bạn học cùng thời học sinh, lúc đó anh ấy đã có tình cảm với tôi nhưng  tôi lại không quan tâm đến chuyện tình cảm yêu đương lúc này, nhưng a ấy vẫn theo đuổi tôi cho đến khi đi làm (suốt 7 năm), và rồi một ngày tôi cũng muốn mở lòng và cho anh ấy 1 cơ hội, tôi đã đồng ý. Tôi và anh bắt đầu hẹn hò trước sự bất ngờ của bao đám bạn, từ khi yêu anh ấy luôn dành cho tôi mọi thứ tốt đẹp nhất, và tình cảm tôi và anh ấy khiến rất nhiều người phải ganh tị, và rồi cứ thế chúng tôi nghiêm túc ra mắt với 2 họ hàng 2 bên, mọi người ai cũng hài lòng và hi vọng chúng tôi sẽ sẽ có 1 cái kết đẹp. Tôi và anh, cả GĐ đã nói đến 1 cái đàm cưới trong năm sau.

Chúng tôi rất hay cải vả nhưng rồi 1-2 ngày cũng qua, cứ thế cho đến 2 năm trôi qua, 1 hôm tôi và anh cải nhau rất lớn, ngay lúc đó có 1 người con gái khác đã để ý đến anh từ lâu, cô ta thừa cơ chớp lấy cơ hội đến bên a và an ủi anh, cho anh tất cả. Và rồi chỉ trong vài ngày anh ấy lại rung động với tình cảm của cô ta, anh ấy không giấu tôi bất cứ điều gì, anh ấy kể hết tất cả cho tôi, anh ấy thừa nhận đã yêu cô ta ngay sau lần an ủi đó.

Anh bảo anh không còn yêu tôi nữa, không còn thấy nhớ đến tôi nữa, anh thật sự đã Yêu người con gái đó rồi.

Tình cảm con trai thay đổi nhanh đến vậy sao mọi người?????