Để mà bàn về vấn đề này thì rõ ràng là mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ riêng và những cái chứng kiến riêng và những cái ý kiến riêng của bản thân mình. Có thể có người sẽ đồng tình với suy nghĩ của mình và cũng có những cái ý kiến trái chiều với lại cái quan điểm của bản thân mình. Nhưng thực ra thì mình vẫn muốn chia sẻ để cho mọi người biết được cái suy nghĩ của mình về vấn đề này. Trước đây mình không phải là một người biết lắng nghe và biết chia sẻ với người khác và mình lại là người muốn được người khác lắng nghe những cái câu chuyện về cái suy nghĩ của mình. Cho đến một ngày cái người bạn đó nói thẳng với mình rằng tại sao bạn chỉ muốn người khác nhắn nghe mình mà đến khi người khác cần được lắng nghe thì bạn lại không làm điều đó. Và tất nhiên là chúng mình đã có những cái cục mâu thuẫn để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng sau này khi mà mình nhận lại và mình nhận ra rõ ràng là lúc đó thật sự là không biết cách chia sẻ, mình khá là ích kỷ với cái người bạn của mình mà mình chỉ biết được làm là mình cần được người khác quan tâm nhưng mà bản thân mình lại không đi quan tâm người khác nói chấm mà mình không biết cách chia sẻ cho nên là thật lòng mà nói thì mình đã mất đi người bạn đó mình cảm thấy đó là một sự tiếc nuối trong cuộc đời của mình cho nên là mình nghĩ các bạn hãy nên biết chia sẻ và biết lắng nghe người bên cạnh của mình nhiều hơn.