Tôi và anh quen nhau 9 năm và bắt đầu yêu nhau được 3 năm, tình yêu của chúng tôi khiến ai cũng phải trầm trồ và nghĩ sẽ đến 1 cái kết đẹp.
Trông suốt thời gian quen nhau tôi và anh chưa đi quá giới hạn cho dù tôi biết rằng a đang rất có nhu cầu nhưng vì những lời dặn của mẹ luôn hiện lên trong đầu tôi mỗi khi a gần gủi tôi và trong suốt 3 năm anh luôn tôn trọng tôi, a càng quan tâm tôi hơn, chăm lo cho tôi hơn cho dù tôi chưa thể trọn vẹn cùng a, điều đó khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Và rồi 1 tuần tôi và anh cải nhau nhưng a lại không cùng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau để có thể hiểu nhau hơn, trong 1 tuần cải nhau a cũng có nt cho tôi nhưng chúng tôi vẫn chưa thể làm hòa được thì bổng NGƯỜI THỨ 3 xuất hiện, chỉ trong 1 tuần mak cô ấy đã cho a tất cả những j tôi chưa từng.
Thế là a bỏ rơi tôi đến với cô ta, bao lời hẹn ước với tôi bây giờ anh đã dành hết cho cô ta, cô ta còn nt cho tôi nói rằng"cảm ơn và xin lỗi e".
Liệu tình dục đến trước tình yêu như vậy có bền không mọi người :(

