Tôi bức xúc quá...bức xúc lâu rồi...mọi khi tôi cứ tức giận, cứ chửi bới 1 mình nhưng hôm nay tôi quyết định vào đây xả để được mọi người bức xúc cùng tôi, chửi bới mấy thằng đàn ông đó cùng tôi cho đỡ buồn.
Ai ko may gặp phải những dạng đàn ông ko ra gì thì cũng vào đây xả cùng tôi nhé!
Cô bạn gái tôi khá xinh xắn, nhẹ nhàng, khéo léo, làm kinh doanh và khá phát đạt....nói chung chuyện tiền nong ko phải suy nghĩ...nhưng trong chuyện tình cảm thì rõ khổ...cứ nhắc đến chuyện tình cảm của nó trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh toàn những thằng chẳng ra đâu vào đâu, thằng thì ki bo, kiệt sỉ, thằng thì bốc phét, thằng thì lăng nhăng....
Thằng tôi ấn tượng nhất trong những thằng ng yêu trước đây của cô ấy là thằng T (tôi xin lỗi mọi ng khi gọi "thằng" nhưng thực sự tôi chẳng còn chút tôn trọng gì để mà gọi kiểu gì khác nữa cả) - Nhà nó cũng khá giả lắm thế mà nó mắc chứng bệnh keo kiệt hạng nặng....Kinh khủng khiếp lắm ạ...Tôi chẳng kể dài dòng, chỉ kể vài ví dụ mà mãi sau tôi mới đc cô bạn dẹp bỏ xấu hổ mà tâm sự.
Có lần 2 đứa đi Sapa, đến đường đèo, cô bạn tôi say xe quá ko thể đi ô tô được bảo đi xe ôm, thằng đó ra gọi 1 ông xe ôm, đi lên tới nơi, ông ấy đòi 50k, ko biết là đắt đến như thế nào mà nó đứng mặc cả rồi dẫn đến cãi chửi nhau với ông xe ôm mất nửa tiếng đồng hồ, cô bạn tôi mệt rũ người bảo thôi anh trả tiền người ta cho xong, vậy mà nó vẫn kiên quyết ko trả, đứng mặc cả tiếp từng nghìn một...hic...cô bạn tôi điên quá ra đưa tiền thì nó mới bảo thôi và móc tiền ra trả. Ông xe ôm tức đến mức độ chỉ lấy tiền của bạn tôi và còn chửi thằng kia "Tao đ' thèm lấy tiền của cái dạng mày"....:Sad: Hôm đó trước bao nhiêu người mà cô bạn tôi ngượng hết cả người!