Chào mọi người, mình ở cùng với BMC. Nhà chồng mình chỉ có 2 chị em, chồng mình là út, chị gái cưới chồng ở riêng. BMC nhất là mẹ chồng rất thương con trai nên cũng quí mình và cháu nội. Mọi việc nói chung cũng tốt. Chị chồng có nhà riêng nhưng vừa rồi bán nhà để mua đất xây nhà gần ông bà ngoại cho dễ bề qua lại vì chị có 2 con nhỏ, đứa lớn 4 tuổi còn đứa nhỏ ít hơn con mình 2 tháng, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới xây được vì khu đất chị mua vẫn chưa xong thủ tục bàn giao.


Ở chung đông người dĩ nhiên là phức tạp nhưng mình ngại nhất là chuyện chị chồng mình hay nói xa nói gần chuyện bà thương cháu nội hơn cháu ngoại. Chị chồng mình không phải là người quá hẹp hòi nhưng mình cảm thấy chị ấy rất khó chịu chuyện này. Mà không phải tự dưng bà nội dành thời gian cho con mình nhiều hơn đâu, VC làm công ty nước ngoài cũng dư dả chút đỉnh nên có con là thuê người giúp việc phụ ông bà liền, từ ngày gia đình chị chồng mình sống chung, cô bé giúp việc của mình thì lo cơm nước cho cả nhà còn chị chồng mình thì thuê riêng một người giúp việc để trông đứa nhỏ và cho đứa lớn ăn (đứa lớn đi học chiều mới về), chị mình lại là giáo viên nên thời gian làm việc cũng linh động và ít hơn so với dân văn phòng như mình. Nhiều lúc thấy không khí căng thẳng mình lại muốn ra riêng, nhưng chồng mình thì không đồng ý vì chồng mình là con trai mà mẹ chồng thì cũng thương cháu nội lắm. Suy nghĩ mãi --> chán, mẹ nào có cao kiến gì không thì chỉ cho mình với?