Thật ra, hôm nay là một ngày tồi tệ khiến em chỉ muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa thôi, loanh quanh dọc đường rồi mới về nhà, em cũng suy nghĩ rất nhiều thứ. Bản thân em là một cô gái rất hay cười, cười nhiều đến nỗi mỏi cả miệng, nhưng thực sự chưa có lần nào là em thực sự vui vẻ cả, trong lòng luôn có một nỗi lo âu, em đang cảm thấy thật áp lực vì chuyện học hành và mối quan hệ với mọi người. Thực ra, việc học ở một trường chuyên, học chuyên Toán, học ở một môi trường có rất nhiều học sinh ưu tú, năng động, đã có lắm lúc em thấy tủi thân, thất vọng và chán nản, đã có lúc em mong có thể biến mất đi một khoảng thời gian, khoảng thời gian ngắn thôi cũng được, đã có lắm lúc em lái xe lang thang trên đường mà nước mắt không ngừng rơi, những bài thi điểm thấp, những mối quan hệ xung quanh thật sự thật sự tồi tệ. Bố mẹ của em rất thương em, cũng không gây áp lực gì cho em cả, mà áp lực này là do chính bản thân em tạo ra, em luôn sợ thất bại, sợ thua bạn bè, sợ phải đối mặt với cảnh gặp lại bạn cũ, những người bạn không học trường chuyên bởi vì sợ sẽ bị soi mói, bị đem ra làm trò cười, sợ bị trở thành kẻ đáng thương. Ngay cả em cũng thấy bản thân thật hèn nhát và yếu đuối, dù biết vậy nhưng em vẫn không thay đổi suy nghic của mình được.
Và em cũng rất buồn vì mối quan hệ xung quanh khi em chỉ thấy toàn là sự giả tạo, lợi dụng, chứng kiến nhiều cảnh bạn của mình bọn coi trai đối xử khác biệt chỉ vì không có ngoại hình ưa nhìn mà em không thể đứng lên bảo vệ bạn ấy. Em chỉ thấy rằng bản thân thật yếu đuối, em chỉ muốn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, em cũng mong muốn bản thân có thể xóa bỏ được những suy nghĩ tiêu cực đó, có thể phấn đấu để bản thân trở nên ưu tú hơn thay vì chỉ biết buồn bã và khóc lóc. Em đang phấn đấu để bản thân sẽ có suy nghĩ tích cực hơn và trân trọng cuộc sống, không biết sẽ như thế nào nhưng em sẽ luôn không ngững cố gắng ^^

