Đôi khi áp lực đè nặng tâm trí. Tự nhủ cố lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, ngày mai luôn tốt hơn hôm nay, hôm qua. Tự nhủ những khó khăn mình gặp chẳng là j so với nhiều người nhưng áp lực vẫn còn đó, vẫn đè nặng. Đã gần 2 tuần vẫn chưa tìm được việc. Ở TP mọi thứ đều cần đến tiền, những khoản nợ......Mệt mỏi thật. Mình đã có nhiều quyết định sai? Có lẽ tính lạc quan thái quá đã hại mình. Trước đây ko thích làm những công việc ko thể học hỏi được j về chuyên môn, còn giờ cần những công việc đó cũng ko có để làm. Kinh nghiệm... 2 chữ đó lúc nào cũng ám ảnh trong đầu. Mình chưa từng làm việc thực tế về chuyên môn, lấy đâu ra kinh nghiệm. Đôi khi cảm giác như bị dồn vào chân tường. Biết rằng đi sẽ tốt hơn dù hiện tại khó khăn chồng chất.
Hôm qua chat với 2 em. Nghe bọn nhỏ nói, hiểu áp lực mà mỗi đứa phải gánh, thấy trách nhiệm nặng thêm, vậy mà....Vẫn tin ngày mai sẽ tốt hơn, tốt hơn. Cố lên ta ơi:Smiling: Nỗ lực và nỗ lực thêm nữa