hình ảnh

Mỗi lần con rơi nước mắt là mỗi lần tim con thấy nhói thật lâu và người như rã rời ...

Lúc này con cảm thấy lo lắng cho mẹ nhiều hơn bao giờ hết, từ sau cuộc tiểu phẫu đeo thông tiểu bên hông có hàng loạt vấn đề không suôn sẻ đến với mẹ, vết tiểu phẫu không lành , huyết áp mẹ tăng thành 170, đường huyết tăng, mẹ hay ói, mẹ ngủ không được, tinh thần không tốt nên mẹ cũng không đi lại nằm 1 chỗ nên lưng bắt đầu xây xát...

Vết tiểu phẫu bác sĩ họ nói có mủ bên trong, đến lúc này thận cũng có mủ, họ nói có thể nếu không kiểm soát tốt đường huyết, không hút mủ thận thì có thể bị nhiễm trùng máu, mà bác sĩ họ cũng lại nói khi ra tp HCM, trước khi hút mủ thận, họ sẽ tiêm thuốc  để chụp CT, mẹ phải đối mặt với nguy cơ sốc thuốc ...

Lúc này mẹ vẫn đang nằm tại bệnh viện ở quê... Con thấy âu lo nhiều cho mẹ...

Phải chăng khi con cãi lại bố mẹ mỗi một lần là mỗi lần con bị trừ đi Phước Đức, tức là Con đã gây ra quá nhiều điểm trừ kể từ sau khi con sinh bé...

Con xin lỗi bố mẹ trong âm thầm...

Tâm trạng lúc này không được “khỏe”, con thấy người mệt vì con đã khóc nhiều khi nghe tình hình bệnh của mẹ.

Con mong sao trời Phật thương tình sẽ ban cho mẹ những điều kỳ diệu, tốt lành, sức khỏe và tuổi thọ ...

Con sẽ “cố” gắng từ nay đến khi con trở thành bà lão con cũng không cãi lại bố mẹ dù trong bất kỳ hoàn cảnh và tình huống nào...

Chỉ còn mấy tiếng nữa là anh trai sẽ lên kí giấy tiêm thuốc cản Quang để họ chụp CT cho mẹ.

Con cầu mong mẹ bình an, con cầu xin trời Phật ban bình an cho mẹ...