Không biết mọi người đả gặp chuyện như em bao giờ chưa. Đây là một sự việc kinh khủng nhất với em trước giờ mà em từng gặp phải. Mới nãy vào lúc 20h10 e ra ngoài mua đồ, dù trời tối rồi vào giờ này thì đường nhà em không đông người.lúc e về thì đi ngang qua cái hành hủ tíu gõ ở vỉa hè, đi ngang qua thì có một thằng biến thái nó sờ ngực e nhưng e né được, em đi với tốc độ nhanh hơn vừa đi vừa ngoảnh nhìn lại xem nó có theo mình không, nhưng em không thấy. Lúc đi gần đến hẻm về nhà em thì hết hồn thật sự, thì ra nó đi xe máy dí theo em mọi người ạ, nó dừng xe trước mặt e nói gì đó hình như là tiếng dân tộc nên e k hiểu . Sẵn có một chị đi gần đó e quay lại nhờ giúp đỡ, chị ấy đưa em vào nhà chị chốn nhà chị ở ngay đó luôn. Nó cũng dí theo vào, nhưng may chỉ đứng ngoài cửa, bên trong có một cô và 4 chú người nhà chị kia ra đuổi nó đi, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc nên e k hiểu, chú kia kể với e là nó đang say thôi k sao đâu nó thấy e đi một mình nên hỏi e có đi đâu k nó đưa e đi. E hỏi các chú nó có ở gần đây k thì các chú bảo cũng k biết. Mọi người bảo e ngồi trong nhà một chút xíu cho nó đi hai chị đưa em về. E sợ quá chừng lại nói là sợ nó sẽ nhớ mặt e, thì mọi người bảo nó đang say xíu là quên ấy mà, thế là sau đó hai chị đưa e về e lại vừa đi vừa nhìn xem nó còn k sợ nó đi theo để coi nhà e ở đâu. Kinh thật sự, trước giờ e k ra đường giờ này nhưng vì có thứ cần mua. Vì đường nhà e ở đây hơn 10 năm rồi nên k sợ. Nay gặp chuyện này chắc e khỏi ra đường khỏi đi đường đó luôn, nhưng khi có chuyện cần đi đường đó thì sao trời? Trước giờ ngoài đi học hoặc đi chơi e k ra khỏi nhà chính vì vậy e k trải đời nhiều, nên e k có nhiều kinh nghiệm sống một chút chuyện với mọi người là nhỏ nhưng lại làm e sợ một thời gian dài. May là có người giúp nhỡ chị ấy quay đi vô tâm như những người khác chắc chết. E mới 17 tuổi thôi có học vài thế võ hồi nghỉ hè mà thề là gặp mấy thằng đó e qíu hết tay chân lại k đấm đá gì được. Các chị các cô có kinh nghiệm chỉ giúp e cách bảo vệ mình trong mấy trường hợp này với ạ. Mấy chị và mấy chú nói nó sẽ quên mặt e ngay thôi mà e vẫn sợ.Nãy e lên mạng định mua ngay bình xịt hơi cay mà thấy mắc quá 1tr mấy lận. K sau vụ này bao giờ e mới dám ra cái đường đó đi khi có việc cần nữa.